Hamas trao trả Israel thi thể 4 con tin ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-2, lực lượng Hamas đã bàn giao thi thể của 4 con tin người Israel cho Hội Chữ thập đỏ ở Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên nhóm vũ trang này trao trả Israel thi thể con tin kể từ ngày 7-10-2023.
Ariel, 4 tuổi và Kfir, 9 tháng tuổi

Ariel, 4 tuổi và Kfir, 9 tháng tuổi

Trong số đó có thi thể của Shiri Bibas, 32 tuổi, cùng 2 con trai Ariel, 4 tuổi và Kfir, 9 tháng tuổi, khi 3 mẹ con bị các tay súng Hamas bắt cóc khỏi nhà của họ ở Kibbutz Nir Oz, miền Nam Israel, hơn 16 tháng trước.

Thi thể thứ 4 là ông Oded Lifshitz, 83 tuổi. Ông này và vợ, Yocheved Lifshitz, cũng bị bắt cóc khỏi Kibbutz Nir Oz. Trước đó, bà Yocheved đã được Hamas trả tự do vào ngày 24-10-2023.

Trước khi bàn giao thi thể 4 con tin nêu trên, các tay súng Hamas đã đặt 4 chiếc quan tài màu đen lên 1 sân khấu ở Khan Younis, phía sau là phông nền tuyên truyền với các khẩu hiệu bằng tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Anh.

Một đại diện của Hội Chữ thập đỏ được nhìn thấy đang ký vào các tài liệu trên sân khấu, trước khi các quan tài được đưa vào xe của tổ chức này. Tiếp đó, thi thể các con tin sẽ được đưa đến Viện Y học Pháp y Abu Kabir ở Tel Aviv để giám định pháp y.

Hồi tháng 11-2023, Hamas tuyên bố rằng 2 đứa trẻ nhà Bibas và mẹ của chúng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, nhưng không đưa ra bằng chứng. Trong khi đó, bố của chúng, anh Yarden Bibas, đã được Hamas phóng thích vào đầu tháng này sau 484 ngày bị giam cầm. Anh là 1 trong 19 con tin người Israel được Hamas trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel vào tháng 1-2025.

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi được phóng thích, anh Yarden đã kêu gọi thế giới “tiếp tục làm mọi thứ có thể” để đảm bảo tất cả các con tin trở về nhà. “Thật đáng buồn, gia đình vẫn chưa trở về với tôi. Họ vẫn ở đó. Ánh sáng của tôi vẫn ở đó, và miễn là họ còn ở đó, mọi thứ ở đây đều tối tăm. Nhờ có các bạn, tôi đã được đưa trở về - hãy giúp tôi mang ánh sáng trở lại cuộc sống của mình”, Yarden nói, ám chỉ đến công chúng Israel.