Hám lợi thì phải chịu

ANTĐ - Vụ việc Công ty cổ phần Đào tạo và Mua bán trực tuyến (Muaban24) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Bạn Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc:

- Vụ lừa đảo nghiêm trọng quá, chỉ thương những nạn nhân…

- Việc đó liệu có phải do khách hàng hám lợi?

- Ai kinh doanh mà chẳng muốn lợi nhuận, “siêu lợi nhuận”. Lợi dụng điều này, bọn lừa đảo tìm cách trục lợi.

- Bán hàng đa cấp thường đưa ra lợi nhuận “khủng”. Có thể khách hàng bị hấp dẫn bởi điều này?

- Lợi nhuận của bán hàng đa cấp là bán hàng trực tiếp, không quảng cáo, nên giảm được chi phí. Trên thế giới rất nhiều công ty kinh doanh đa cấp, khách hàng và người bán hàng đều được hưởng lợi. Nhưng đằng này, những công ty đa cấp lừa đảo bán những mặt hàng giá trị rất thấp so với tiền bỏ ra, thậm chí là mặt hàng “ảo” như gian hàng điện tử của Công ty Muaban24.

- Vẫn có người thu lãi đấy chứ?

- Họ phải mua một gian hàng giá 5,2 triệu đồng, rồi giới thiệu anh em, họ hàng, bạn bè mua, mỗi người giới thiệu được, họ nhận được 1,5 triệu đồng, như thế họ gián tiếp lừa đảo anh em, bạn bè. Lãi ấy cũng là tiền lừa đảo, gian hàng ảo không hề sinh lãi.

- Lừa đảo trắng trợn thế, sao giờ mới phát hiện?

- Để được cấp phép, đăng ký ngành nghề kinh doanh, và qua hơn 1 năm hoạt động, Muaban24 đã “qua mặt” bao nhiêu cơ quan chức năng. Xảy ra hậu quả nghiêm trọng này mới thấy, khâu cấp phép và quản lý kinh doanh còn rất lỏng lẻo.