Vĩnh Long

Hãm hiếp bé gái 8 tuổi không được, gã hàng xóm ra tay sát hại

ANTD.VN - Sau khi đi nhậu về thấy cháu bé đang đùa giỡn phía sau nhà, nổi cơn dục vọng, gả đàn ông hàng xóm hãm hiếp cháu bé nhưng bị kháng cự nên hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân bỏ vào bao tải.

Chiều 8-8, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Mười (SN 1973, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Mười bị cơ quan Công an bắt khẩn cấp

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mười khai nhận, sau khi uống rượu xong, thấy bé Phạm Thị Ngọc B (8 tuổi, ngụ cùng xóm) chạy giỡn ngang cửa phía nhà sau nên kéo bé gái vào trong nhà định hãm hiếp.

Tuy nhiên, do bé B kháng cự nên Mười đã bóp cổ và dập đầu bé gái xuống nền gạch dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Mười đem xác bé B bỏ vào bao tải rồi giấu trong lu nước ở trong nhà và đậy nắp lại. Tiếp đó Mười lau sạch các vết máu và thay quần áo bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 16h cùng ngày, Mười đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Trên đường bị áp tải về trụ sở Công an bằng xe gắn máy, Mười đã nhảy khỏi xe, bị xây xát nên Công an đã chuyển đối tượng lên Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long để điều trị và đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Như tin đã đưa, chiều 6-8 gia đình không thấy bé B ở nhà nên tỏa ra đi tìm kiếm. Trong lúc đi tìm, ông Diệp Anh Khoa (anh họ của bé B) phát hiện ông Nguyễn Văn Mười (SN 1973, người hàng xóm) từ trong nhà chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nghi ngờ, ông Khoa vào trong kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bé B nằm chết ở trong bao tải. Vụ việc được trình báo Công an địa phương.

Một số người dân địa phương cho biết, chiều cùng ngày, thấy cháu B vẫn còn ngồi chơi với đứa em trai, nhưng sau đó không thấy cháu đâu nên chia nhau đi tìm kiếm. Khi mọi người hỏi Mười về cháu B thì người đàn ông này không trả lời mà bỏ chạy.

Hàng xóm cho biết, Nguyễn Văn Mười thường xuyên nhậu nhẹt và hay chửi mắng hàng xóm.