“Ham của lạ“, ông lão “gần đất xa trời“ thành kẻ sát nhân

ANTĐ - Đã ở tuổi xưa nay hiếm, sức cùng lực cạn nhưng ông lão Phạm Văn Nam (sinh 1930, trú tại thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) vẫn có “sở thích” dùng nắm đấm để “dạy” vợ. Cắn răng nín nhịn những trận đòn roi bạo hành quá nửa đời người trong tủi nhục, lần này vợ của ông Nam, bà H. quyết tâm cự lại.
aa
Ông lão mất nhân tính Phạm Văn Nam.

Thấy vợ dám cãi lại mình, ông Nam điên cuồng đập đầu vợ mình vào tường khiến bà H. chết thảm. Sau khi gây án, lão ông mất nhân tính còn kéo xác vợ lên giường, đắp chăn rồi đi “phao tin” vợ mình sốc thuốc mà chết …

Chân dung ông lão mất tính người

Mấy ngày nay, trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), câu chuyện đau lòng về một vụ án mạng gia đình mà trong đó cả hung thủ lẫn nạn nhân đều ở tuổi gần đất xa trời khiến cho dư luận địa phương xôn xao. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bà con kháo nhau chuyện ông lão Phạm Văn Nam vì một phút nóng giận đã giết chết vợ rồi bình tĩnh lau dọn hiện trường và dựng lên một câu chuyện hòng chối tội. Nói như một người dân nơi đây: “vụ án đau lòng này quả thực xưa nay hiếm, như cái tuổi của các cụ vậy”.

Từ đầu con đường nhỏ dẫn vào xã Tân Phong dễ dàng nhận thấy "sức nóng" của vụ án xảy ra hôm 7/7. Tại quán nước nhỏ nằm khiêm tốn dưới gốc đa già ngay đầu thôn Lão Phú lúc mặt trời đã đứng bóng, tuy biết chúng tôi từ nơi xa tới, nhưng những người dân nơi đây vẫn hết sức thân thiện, ai cũng cố gắng trình bày thật ngắn gọn, cốt để khách lạ có thể hiểu được câu chuyện buồn vừa mới xảy ra đối với xóm nhỏ.

Theo đó, sự việc nhói lòng dư luận xảy ra khoảng 12h30 ngày 7/7. Khi vừa nấu cơm xong, bà Nguyễn Thị H. gọi chồng là ông Nam cùng vào ăn cơm. Ông Nam tỏ ý không muốn ăn cùng nên bà H ấm ức ăn cơm một mình. Ăn xong, bà H lên gác nghỉ ngơi và gọi chồng lên nói chuyện. Trong câu chuyện, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Vốn tính cục súc, ông Nam đã chửi bới và đe dọa giết còn bà H tức tối buông lời thách thức. Khi bà H đang ngồi trên giường, ông Nam lao đến dùng tay túm tóc vợ rồi đập liên tiếp đầu bà vào cửa sổ.

Tuổi cao, sức yếu, hoảng loạn trước hành vi côn đồ của người chồng vũ phu, bà H chỉ còn biết giãy giụa. Thấy vợ đã gục xuống, Phạm Văn Nam liền kéo xác bà H ra giữa giường, lấy chăn đặt dưới đầu làm gối. Ông này cũng không quên mang bộ quần áo dính máu của bà H cho vào máy giặt để phi tang rồi thay cho bà bộ quần áo mới. Tiếp đó, ông gọi điện thoại thông báo cho các con về việc bà H đã chết. Trong thời gian chờ các con về, "ông lão" cũng chạy ra ngoài ngõ, bù lu bù loa khóc than chuyện vợ mình chẳng may đột tử.

“Chúng tôi nghe tin đều rất bất ngờ. Mọi người được nghe kể rằng bà H do uống thuốc huyết áp quá nhiều nên mất kiểm soát cứ tự đập đầu mình vào chấn song cửa sổ cho đến chết. Nghe tin xong chúng tôi thương bà H quá. Bà ấy tính tình hiền lành, cả đời chịu thương chịu khó mà đến chết vẫn khổ”, người phụ nữ bán nước buông lời thương cảm.

Tuy nhiên, chỉ trong buổi chiều cùng ngày, sau khi cơ quan công an tổ chức xét nghiệm tử thi, một số thông tin được rò rỉ ra bên ngoài khiến dư luận địa phương chấn động rằng ông Nam chính là hung thủ giết vợ.

Già nhưng vẫn thích chơi “trống bỏi”?!

Rời quán nước, từ giã những con người chân chất, chúng tôi tìm tới gia đình bất hạnh của cụ bà Nguyễn Thị H với những thắc mắc chất chứa trong lòng. Lẽ nào một cụ ông gần đất xa trời lại có thể đang tâm xuống tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối của mình một cách man rợ như vậy?.

So với các căn nhà thấp lè tè trong xóm, căn nhà của vợ chồng ông Nam nổi bật hơn hẳn với khuôn viên rậm rạp cây xanh và tương đối khang trang. Khi chúng tôi đến, căn nhà đóng cửa im ỉm, lạnh lẽo nhưng có thể nhận thấy chủ nhân của chúng là những người có kinh tế “tinh tươm”. Theo nhiều người hàng xóm, kể từ sau hôm xảy ra vụ việc đau lòng, căn nhà luôn đóng cửa như vậy. Ngày nào các con cháu của bà H cũng đến thắp hương cho cụ.

“Nhà ông Nam có tới 8 người con, đều trưởng thành và ra ở riêng, kinh tế ổn định. Ông Nam và vợ có cuộc sống an nhàn và vương giả bởi có 2 người con gái đang ở bên nước ngoài, thường xuyên gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ. Căn biệt thự này chỉ có hai vợ chồng ông Nam ở với nhau từ nhiều năm nay”, chị K – hàng xóm cho biết.

Cũng theo nhiều người dân nơi đây, mặc dù ít giao lưu với hàng xóm láng giềng nhưng ai cũng biết vợ chồng ông Nam tuy già nhưng thường xuyên trong tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Ông Nam tuy tuổi cao nhưng vì trong túi rủng rỉnh tiền nên vẫn thích chơi trò “trống bỏi”. Mỗi lần như vậy về, ông Nam lại đánh đập bà cụ H vô cùng thương tâm. Hàng xóm bức xúc lên tiếng thì ông chỉ nói: “Bà ấy già rồi nhưng cứ ghen tuông vô cớ, phải dạy để cho bà ấy biết cách cư xử cho phải đạo làm vợ”. Và cảnh tượng đó cứ tiếp diễn thường xuyên, hết năm này qua năm khác khiến cho hàng xóm chẳng muốn can thiệp nữa.

Anh Đào Văn Chính (Trưởng công an xã Tân Phong) cho biết: “Chính con dâu của ông Nam là người đầu tiên báo tin về vụ việc xảy ra. Ông Nam cũng nói với con cái rằng bà H do uống thuốc quá liều rồi lên cơn tự đập đầu vào chấn song cửa sổ dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, ngay sau khi tới hiện trường, chúng tôi đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên ngay lập tức báo cáo lên công an huyện Kiến Thụy. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân chết trong khoảng thời gian 12h30 – 13h cùng ngày. Thời điểm này trong nhà chỉ có vợ chồng ông bà H nên ông Nam đã bị đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra. Sau nhiều giờ tranh đấu, ông Nam đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình”.

Nói về gia đình của ông Nam, anh Chính thừa nhận chuyện gia đình ông Nam sống khá lạnh lùng và khép kín với hàng xóm. “Ông Nam từ lâu nay không làm gì, chỉ ở nhà chơi và thích “cặp bồ”. Ông Nam cũng hay đánh vợ và ít nhất một lần chúng tôi phải gọi ông ta lên công an để nhắc nhở về hành vi sai trái đó. Hiện các con ông cũng nhất trí với cơ quan điều tra, xử lý ông Nam theo đúng các quy định của pháp luật và không có ý xin giảm tội cho cụ”.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Thụy cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Nam về hành vi "giết người”.