Hai yếu tố Olympic Việt Nam đang nhỉnh hơn Hàn Quốc trước trận bán kết

ANTD.VN - Hàng thủ chắc chắn cùng tâm lý thoải mái là ưu thế của Olympic Việt Nam trước Hàn Quốc trong cuộc quyết đấu giành vé chung kết ASIAD, lúc 16h chiều nay 29-8.

So về đẳng cấp, Hàn Quốc được đánh giá vượt trội hơn Olympic Việt Nam. Trên trang định giá cầu thủ Transfermarkt (mang tính chất tham khảo), đội hình của Hàn Quốc có giá gấp hơn 500 lần đội hình Olympic Việt Nam. Trong cả hai lần đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam cùng thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Thế nhưng, không phải mọi yếu tố, thầy trò HLV Park Hang-seo đều lép vế trước đối thủ.

Ưu thế lớn nhất lúc này của đoàn quân Park Hang-seo đó là tâm lý. Thành tích vào bán kết của Olympic Việt Nam được xem là đã vượt cả mong đợi. Trước trận gặp Hàn Quốc, ông Park nói trước học trò: "Đã vào đến đây thì không có gì phải ngại cả".

Tâm lý thoải mái cùng hàng thủ chắc chắn là "vũ khí" của Olympic Việt Nam trong trận bán kết với Hàn Quốc chiều nay

Tiền đạo Văn Toàn - người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam lần đầu lọt bán kết một kỳ ASIAD, cũng đầy tự tin như người thầy của mình: "Việt Nam đã vào tới bán kết thì không ngán bất cứ đối thủ nào".

Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc bước vào bán kết với áp lực không nhỏ. Một mặt họ phải bảo vệ thành tích vô địch, muốn vậy buộc phải thắng Olympic Việt Nam bằng mọi giá ở bán kết. Mặt khác, với việc đang có trong đội hình nhiều tên tuổi nổi tiếng như Son Heung-min, Lee Seung-woo, Hwang Hee-chan và Cho Hyun-woo vừa tham dự World Cup 2018 tại Nga hồi tháng 6, thì một thất bại trước Việt Nam có thể khiến Olympic Hàn Quốc đối mặt "búa rìu dư luận" trong nước.

Thêm một chi tiết, đó là tự thân các cầu thủ trẻ Hàn Quốc, bao gồm cả ngôi sao đang khoác áo CLB Tottenham ở Ngoại hạng Anh là Son Heung-min rất muốn vô địch ASIAD để tránh phải đi nghĩa vụ quân sự, theo quy định của nước sở tại.

Báo chí Hàn Quốc dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo và e ngại cho hành trình bảo vệ chức vô địch của đội nhà

Ngoài yếu tố tâm lý, Olympic Việt Nam cũng có cơ sở để tự tin khi sở hữu hàng thủ chắc chắn, là đội duy nhất vào bán kết mà không để lọt lưới bàn nào.

Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc lại gặp vấn đề với vị trí thủ môn. Sau trận thắng Iran ở vòng 1/8, thủ môn số 1 Jo Hyeon-Woo bị tổn thương sụn gối phải vắng mặt trận gặp Uzbekistan sau đó mà người thay thế là Song Bumkeun (20 tuổi) đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Trước đó tại lượt trận thứ hai vòng bảng, Song Bumkeun trong lần được trao cơ hội đã mắc hai sai lầm lớn dẫn đến 2 bàn thua và khiến đội nhà chịu thất bại 1-2 trước Malaysia.

Ở trận bán kết chiều nay, việc Jo Hyeon-Woo có kịp hồi phục chấn thương để ra sân hay không còn bỏ ngỏ. Trong khi, khả năng Olympic Hàn Quốc tiếp tục phải dùng thủ môn dự bị là Song Bumkeun là rất lớn.

Báo chí Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại cho hành trình bảo vệ chức vô địch của đội nhà, khi phải chạm trán Việt Nam tại bán kết. Bởi lẽ, Olympic Việt Nam không còn là đối thủ dễ chơi như trong quá khứ, nhất là sau khi họ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo - một người vốn rất am hiểu bóng đá Hàn Quốc.

Thành tích vào tới chung kết giải U23 châu Á - nơi mà Hàn Quốc dừng chân ở bán kết, của thầy trò HLV Park Hang-seo khiến các đối thủ phải kiêng nể, dè chừng. Nhất là khi, Olympic Việt Nam lúc này là đội hình được nâng cấp, mạnh mẽ hơn U23 Việt Nam, khi có thêm 2 cầu thủ trên 23 tuổi và kinh nghiệm, độ ăn ý cũng tốt hơn tại giải U23 châu Á cách đây 7 tháng.