TP.HCM:

Hai vợ chồng nhặt được 5 triệu yên Nhật liên tục bị quấy rầy

ANTĐ - Liên quan đến vụ hai vợ chồng thu mua ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật trong thùng sắt cũ, đến nay cuộc sống của họ đang bị xáo trộn vì mỗi ngày có hàng chục người đến xin "nhận lại" số ngoại tệ trên.

Trao đổi với phóng viên, anh Trịnh Minh V. cho biết, sau khi việc vợ chồng anh vô tình tìm thấy được cọc tiền yên Nhật trong chiếc thùng sắt cũ, cuộc sống của hai vợ chồng bị đảo lộn. Mỗi ngày có tới hàng chục lượt người tìm đến tận nhà “xin” lại số tiền trên. “Dù tôi đã giải thích với họ là đã giao hết lại cho cơ quan công an xử lý, muốn gì họ cứ đến cơ quan công an giải quyết nhưng nhiều người vẫn làm phiền vợ chồng tôi’, anh V. nói.

Mỗi ngày vẫn có hàng chục người tìm đến nhà vợ chồng anh V. làm phiền

Chị Huỳnh Thị Ánh H., vợ anh V. nói suốt những ngày qua như bị “khủng bố” tinh thần, điện thoại của chị đổ chuông liên tục. Một số người gọi điện đề nghị chị cho “nhận” lại số tiền trên, rồi sẽ chia lại. “Khi tôi hỏi họ có biết đặc điểm chiếc thùng sắt có tiền hay không thì họ im lặng, không trả lời”, chị H. kể. Vợ chồng anh V. cũng khẳng định, sau khi đập chiếc thùng sắt phát hiện lượng lớn tiền yên Nhật bên trong, anh chị đã phân loại vật liệu ra và bán đi.

Vui vì "nhặt được" số tiền lớn nhưng cuộc sống của vợ chồng chị H. bị đảo lộn

Trước đó, tường trình tại trụ sở Công an phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM chị H. cho biết, trước Tết chị mua lại chiếc thùng sắt trên từ một người đàn ông khoảng 40 tuổi nói giọng miền Nam với giá 100 ngàn đồng.

Căn nhà nơi vợ chồng chị H. và hơn chục đồng hương tá túc

“Tôi không ngờ vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi lại bị nhiều người làm phiền đến vậy. Mọi chuyện đã có cơ quan công an giải quyết, hai vợ chồng chỉ muốn được yên ổn để tiếp tục công việc đi thu mua ve chai như trước đây”, chị H. giãi bày. 

Hiện toàn bộ số tiền trên, Công an phường 10 đã niêm phong (có chữ ký của chị H.) và bàn giao cho Công an quận Tân Bình tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.