Hai vợ chồng chết thảm bởi người yêu cũ của vợ

ANTĐ - Chỉ vì một phút say xỉn không kiềm chế được, Lý Hải đã giết chết hai vợ chồng người yêu cũ và cũng là hai ân nhân đã cưu mang hắn.

Năm 2009, Thượng tá Nguyễn Doãn Hồng và các điều tra viên của phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc phá vụ án mạng tang thương xảy ra ở xã Hòa Bình - huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đó là một thảm kịch của một mối tình tay ba đau đớn, để lại nhiều bất hạnh cho những người ở lại.

Ngày 17/2/2009, người dân ở tổ 6, ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện ra xác chết của hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1981) và chị Dương Thị Hoàng (sinh năm 1985). Hai vợ chồng được phát hiện ra chết trong tình trạng nhiều vết chém trên người.

Đối tượng Lý Hải

Theo lời bà Vũ Thị Thìn, người cùng ấp và là người đầu tiên phát hiện ra xác chết 2 nạn nhân, thì sáng sớm hôm 17/2, như thường lệ, bà Thìn sang gọi vợ chồng anh Lân đi bào củ mì thuê. Đây là công việc chính của những người dân trong ấp, thì thấy anh Lân và chị Hoàng đang nằm sóng xoài trên vũng máu. Bé Nguyễn Quốc Huy 4 tuổi, con trai 2 vợ chồng anh Lân đang nằm ngủ bên cạnh không hề hay biết gì.

Tin lập tức được báo về Công an huyện Xuyên Mộc. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã giao việc phá án cho PC45 phối hợp với công an huyện Xuyên Mộc. Vụ án gây xôn xao xã nghèo Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc. Tất cả những người dân trong xã đều bàng hoàng khi nghe tin vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lân và chị Dương Thị Hoàng chết bi thảm. Được biết, nhiều năm cư trú tại xã Hòa Bình, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lân và chị Dương Thị Hoàng đều là người lao động làm ăn lương thiện, cởi mở, tốt bụng với hàng xóm, không có thù oán, xích mích với ai.

Nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án là cháu Nguyễn Quốc Huy (4 tuổi) con của anh Lân và chị Hoàng. Theo lời khai của cháu Huy với cơ quan điều tra, thì tối ngày 17/2, cháu có thấy Lý Hải, một người bạn thân thường qua lại gia đình đánh bố. Từ manh mối này, Cơ quan CSĐT đã cho triệu tập người tên Lý Hải này, nhưng đến lúc đó không ai ở xã Hòa Bình có thể biết Lý Hải ở đâu. Nhận định Lý Hải chính là đối tượng tình nghi số 1 của vụ án và có nhiều khả năng đã bỏ trốn khỏi địa phương, một cuộc truy tìm ráo riết đã được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với công an các địa phương lân cạn nhanh chóng triển khai.

3 ngày sau, khi Lý Hải đang trốn trong khu rừng cao su thuộc xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Công an Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã bắt gọn hắn. Lúc bị bắt, Lý Hải trông rất phờ phạc, râu ria xơ xác. Tại cơ quan CSĐT, Lý Hải đã khai nhận hành động giết người dã man của mình và hé lộ nguyên nhân khiến xảy ra thảm kịch kinh hoàng ở xã Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc. Tất cả cũng chỉ vì mối quan hệ tình cảm phức tạp của Lý Hải với vợ chồng anh Lân - chị Hoàng.

Lý Hải sinh năm 1975, ngụ xã ở xã Bàu Chỉnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hắn có một tuổi thơ khá cơ cực. 5 tuổi, Lý hải đã mồ côi mẹ. Vài năm sau, cha hắn lại qua đời. Lý Hải sống bơ vơ, nay đây mai đó, họa hoằn lắm mới được những người họ hàng cưu mang vài bữa ăn, vì họ cũng nghèo như bố mẹ hắn.

Trước đây, Lý Hải và chị Dương Thị Hoàng từng là mối tình đầu của nhau. Cả hai đã từng thề non hẹn biển. Tuy nhiên mối tình này nhanh chóng tan vỡ do chị Dương Thị Hoàng chê Lý Hải tính tình cộc cằn, không chịu khó làm ăn, cuộc sống không có tương lai. Chị Dương Thị Hoàng sau đó gặp gỡ anh Nguyễn Ngọc Lân, nên duyên vợ chồng và có một người con là Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2005). Hai vợ chồng sống bằng nghề làm rẫy và đi làm thuê khi đến mùa vụ, cuộc sống không mấy dư dả.

Sau khi bị chị Hoàng bỏ, Lý Hải có sống chung với một người phụ nữ khác. Cả hai đã có với nhau một đứa con nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng kéo dài không quá 2 năm, Khi đứa con mới hơn 1 tuổi, hai vợ chồng Lý Hải đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân của chuyện tan vỡ này là do Lý Hải thường xuyên nhậu xỉn, chểnh mảng lao động, lười nhác, nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Không chỉ vậy, Lý Hải còn khá cục cằn, sẵn sàng thương cẳng chân, hạ cẳng tay khi hai vợ chồng có mâu thuẫn.

Sau khi bỏ vợ, Lý Hải sống lang thang, vất vưởng, không công ăn việc làm, không chỗ ở. Con của hắn ở với người vợ cũ. Trong một lần lang thang, Lý Hải tình cờ gặp lại chị Dương Thị Hoàng, người yêu cũ năm nào. Dù tình yêu không còn, nhưng thương "người cũ" đang gặp hoạn nạn, sống vô định không công ăn việc làm, chị Dương Thị Hoàng đã về bàn với chồng tìm cách giúp đỡ Lý Hải.

Trước đó chị Dương Thị Hoàng đã tâm sự với chồng về Lý Hải nên anh Nguyễn Ngọc Lân có biết được tình cảm trước đây của chị Hoàng và Lý Hải. Nhưng anh Lân là người rộng tính. Thấy vợ tha thiết giúp người yêu cũ, lại thấy hoàn cảnh của anh ta cũng đáng thương, tội nghiệp, anh Lân đã đồng ý mời Lý Hải về nhà sống chung với vợ chồng mình, không hề lo lắng, ghen tuông vợ có thể quay lại với tình cũ.

Được vợ chồng anh Lân - chị Hoàng cưu mang, Lý Hài dần có cuộc sống ổn định tại xã Hòa Bình - huyên Xuyên Mộc. Ban ngày Hải đi làm, đến tối lại về nhà vợ chồng anh Lân - chị Hoàng. Được cái thời gian này Hải cũng chịu khó làm ăn, nên chị Hoàng rất vui khi thấy "người cũ" đang dần ổn định cuộc sống.

Ảnh minh hoạ

Tuy lúc đầu ủng hộ vợ cho Lý Hải về nhà ở, nhưng càng về sau này, anh Lân càng thấy quyết định đó của mình là dại dột vì thỉnh thoảng anh Lân bắt gặp Lý Hải nhìn vợ mình với ánh mắt như muốn thiêu đốt. Cộng thêm những lời bàn tán ra vào của bạn bè xung quanh "tình cũ không rủ cũng tới", anh Lân bắt đầu nảy sinh nghi ngờ quan hệ của chị Hoàng với Lý Hải.

Về phía chị Hoàng, biết chồng lo lắng nên chị Hoàng rất giữ ý tứ trong quan hệ với Lý Hải. Nhưng điều đó không khiến anh Lân an tâm. Không có bằng chứng, cũng không thấy biểu hiện gì đáng ngờ từ phía chị Hoàng, anh Lân vẫn lo lắng hạnh phúc gia đình bị đe dọa.

Tối ngày 17/2, anh Lân mời Lý Hải và 3 người bạn nữa đến nhà ngồi ăn nhậu tới khuya. Sau khi mấy người bạn đã về hết, chị Hoàng cũng cho con đi ngủ sớm, chỉ còn anh Lân và Lý Hải ngồi nhậu. Lúc này rượu vào lời ra, hơi men khiến anh Lân nói ra hết những điều khó chịu trong lòng mình. Anh Lân cằn nhằn chuyện nghi ngờ Lý Hải có tình ý với vợ mình. Còn Lý Hải thì ra sức phân bua. Sau bữa nhậu kết thúc, anh Lân về phòng ngủ, còn Lý Hải vẫn ngồi ngoài hiên, buồn bã nghĩ về thân phận mình.

Những tưởng sự việc sẽ dừng ở đó. Nhưng về phòng rồi mà vì uống say quá nên anh Lân vẫn tiếp tục chửi bới Lý Hải ngày một to. Bực tức vì bị anh Lân xúc phạm, Lý Hải càng uống rượu nhiều hơn. Đến lúc nhậu xỉn, ấm ức vì bị anh Lân chửi, Lý Hải đi ra đằng sau nhà lầy cây búa bổ củi rồi tiến thẳng vào phòng vợ chồng anh Lân.

Có linh tính nên thấy Lý Hải bước vào chửi bới đòi giết anh Lân, chị Hoàng bừng tỉnh dậy can ngăn Lý Hải. Nhưng trong men say không kiểm soát, Lý Hải đã giáng một búa mạnh lên đầu chị Hoàng khiến chị tử vong ngay tại chỗ. Anh Lân thấy vậy cũng vội lồm cồm bò dậy, tỉnh cả rượu, định chạy trốn khỏi lưỡi búa hung dữ của Lý Hải nhưng không kịp. Lý Hải đã chém búa giết chết anh Lân.

Sau khi gây ra cái chết của hai vợ chồng anh Lân - chị Hoàng, nhìn xác hai vợ chồng anh Lân nằm sõng soài trên vũng máu, Lý Hải mới choàng tỉnh nhưng mọi việc đã quá muộn. Vừa ân hận, vừa sợ bị đền tội, Lý Hải đã lấy cái xe cub của mình chạy trốn. Lý Hải lang thang ở Xuyên Mộc rồi chạy sang huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nơi giáp danh giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Sợ bị công an bắt nên Lý Hải không dám vào nhà nghỉ hay các nhà dân xung quanh xin ngủ nhờ. Đêm đêm, hắn mắc võng ngủ giữa rừng cây. Nhưng chỉ sau 3 ngày, với sự truy tìm tích cực, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được Lý Hải đưa về đền tội. Lý Hải đã cúi đầu nhận tội trong ân hận và nước mắt. Chỉ vì một phút say xỉn không kiềm chế được, Lý Hải đã giết chết hai vợ chồng người yêu cũ và cũng là hai ân nhân đã cưu mang hắn. Gây ra cái chết đau thương của vợ chồng anh Lân - chị Hoàng, Lý Hải đã bị TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tuyên án tử hình. Đó là bản án đích đáng với tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nhưng dù Lý Hải đã đền tội, vẫn có một đứa trẻ vĩnh viễn mồ côi cả cha lẫn mẹ.