Trường THPT Trung Giã, Sóc sơn, Hà Nội:

Hai thủ khoa cùng một lớp

ANTĐ - Bất ngờ nhưng không phải là ngẫu nhiên mà thủ khoa khối A của Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính năm nay đều thuộc về học sinh lớp 12A1 trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Vũ Duy Hiếu đã đem về thành tích mà nhiều trường ở Hà Nội mơ ước.
 Hai gương mặt nổi bật đem lại niềm tự hào cho thầy trò trường THPT Trung Giã
 Hai gương mặt nổi bật đem lại niềm tự hào cho thầy trò trường THPT Trung Giã

Niềm vui chung của thầy và trò

Hẹn gặp Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Vũ Duy Hiếu tại trường THPT Trung Giã, chúng tôi được dịp chứng kiến tình bạn, tình thầy trò của ngôi trường ngoại thành còn nhiều khó khăn. Thầy Hiệu trưởng Lê Thế Thịnh rất vui về thành tích xuất sắc mà 2 học sinh của trường đem lại.

Thầy cho biết, học sinh của trường đạt 27, 28 điểm những mùa thi ĐH trước không ít nhưng đến năm nay thực sự mới đạt thủ khoa với thành tích Nguyễn Khánh Linh 28 điểm khối A, Học viện Ngân hàng với điểm 3 môn 9, 9, 10 và Nguyễn Vũ Duy Hiếu 27,75 điểm với 3 môn 9, 9,5 và 9,25. “Tôi có 10 năm trong quân ngũ nên phương pháp quản lý của nhà trường trước hết phải đảm bảo kỷ cương nghiêm túc rồi đến nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh đều phải rất nghiêm túc khi đến trường, từ đó học tập mới có kết quả. Cùng với sự phấn đấu nhiệt tình của giáo viên, phương pháp này của nhà trường được phụ huynh rất hưởng ứng vì vậy chúng tôi đã 3 năm liền trong tốp 200 trường THPT có điểm trung bình học sinh đỗ ĐH cao trên cả nước” - thầy Thịnh cho biết.

Và cứ đến tháng 9 hàng năm, từ 7 năm trở lại đây, học sinh mới và cũ của trường lại được gặp nhau trong buổi tuyên dương, tặng thưởng những học sinh lớp 12 vừa đỗ ĐH. Trường đã thống kê được hơn 100 học sinh đỗ ĐH trên tổng số 359 học sinh tốt nghiệp THPT. 

Không chỉ quan tâm đến kết quả học tập của học sinh, việc tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành, chọn khối của học sinh được trường THPT Trung Giã thực hiện khá chuyên nghiệp. Thầy Hiệu trưởng cho biết thêm: “Tôi phân công thầy Phó Hiệu trưởng chuyên trách công việc này. Dựa vào kết quả thi thử và quá trình học tập của các em, hết học kỳ I lớp 12 nhà trường họp phụ huynh để tư vấn cho học sinh và phụ huynh nên chọn trường nào phù hợp với trình độ của con em mình”. Cả Hiếu và Linh đều công nhận là các em không hề luyện thi bên ngoài. “Bố mẹ và chúng em đều rất tin tưởng vào các thầy cô của trường. Việc ôn thi của chúng em đều là do các thầy cô trong trường hướng dẫn”.

Mỗi thủ khoa một thế mạnh

Về Nguyễn Khánh Linh, dù đạt danh hiệu thủ khoa khối A nhưng theo thầy Hiếu, Linh học tiếng Anh giỏi nhất trường. Không chỉ vậy, cô thủ khoa này còn là học sinh giỏi toàn diện và thường xuyên trong nhóm dẫn đầu của cả lớp. Nói về sự lựa chọn của mình, Linh cho biết, em rất thích tiếng Anh và chủ yếu là tự học thay vì đi học thêm. Mặc dù vậy, Linh đã quyết định chuyển hướng sang thi khối A và đăng ký ngành Tài chính-Ngân hàng. “Học sinh nữ thường ngại các môn tự nhiên, thi khối A, Linh thấy ôn thi có vất vả không?”, tôi hỏi - “Khá vất vả nhưng em chọn khối A, ngành Tài chính-Ngân hàng để giúp mình mạnh mẽ, năng động và tự tin hơn”, Linh đáp. Luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi nên “Linh đã từng ngồi khóc trong lớp, nhất quyết không ra chơi vì năm lớp 2, cô giáo cũng chính là mẹ của Linh cho Linh 8 điểm” - bà Nguyễn Thị Phú, mẹ của Nguyễn Khánh Linh nhớ lại. “Ôn thi không quá vất vả, Linh còn lên cân trông thấy” - mẹ Linh cho biết. Tuy nhiên, muốn đạt được trình độ như vậy không đơn giản. Linh có lịch học khá khoa học từ nhỏ, thường ngủ sớm và dạy từ 4h sáng để học bài. 

Nói về quá trình học tập của mình, Nguyễn Vũ Duy Hiếu cho biết em chỉ đạt học lực khá ở THPT vì không giỏi môn Văn nhưng với môn Toán và Hóa thì khác. Hai môn này đem lại sự hứng thú lớn cho Hiếu, cộng với quá trình rèn luyện, tự học, tự nghiên cứu đã giúp Hiếu có được vị trí thủ khoa của Học viện Tài chính. Nhưng còn một điều bất ngờ khi được nghe Hiếu chơi đàn và hát. Hỏi ra thì mới biết, Hiếu là tay đàn chuyên nghiệp với 2 loại nhạc cụ organ và accordeon sau 4 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Để vừa theo đuổi niềm say mê âm nhạc mà không sao nhãng việc học văn hóa, hàng ngày Hiếu phải vượt qua 100km cả đi lẫn về bằng xe buýt để đến Học viện Âm nhạc rồi buổi chiều lại quay về trường THPT Trung Giã. “Âm nhạc mang đến cho em sự tự tin, giao tiếp rộng rãi và quan trọng là luôn giúp em cảm nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn với các môn văn hóa, đặc biệt là môn Toán, càng học em càng bị hấp dẫn và quyết định đi theo ngành kiểm toán trong tương lai” - Nguyễn Vũ Duy Hiếu tâm sự. Dù vậy, Hiếu cho biết thêm sẽ tiếp tục bước vào năm thứ 5 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.