Hải Phòng họp khẩn vụ các đối tượng côn đồ “ngang nhiên” lộng hành

ANTĐ -Sáng 1-5-2013, UBND nhân quận Hải An, Hải Phòng họp khẩn cấp các cán bộ chủ chốt của quận và phường Đằng Lâm liên quan đến vấn đề tranh chấp tài sản, dẫn tới việc xuất hiện nhóm côn đồ đập phá tài sản, hành hung 2 vợ chồng anh Vũ Hải Nam  và chị Cao Thị Tám xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Nhóm người lạ mặt, manh động vẫn “dựng rạp” trong nhà

Sáng 1-5, PV có mặt tại ngôi nhà số 81/162 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng thấy gần 10 đối tượng được cho là côn đồ, đập phá, đánh đập vợ chồng anh Nam, chị Tám ngày 28-4 và 30-4 vẫn vây quanh ngôi nhà mà vợ chồng anh Nam, chị Tám cùng 2 con nhỏ, trong đó đứa con trai nhỏ  mới hơn 1 tháng tuổi. Ngoài sân có khoảng 6-7 người đứng, ngồi lên yên xe máy miệng luôn buông lời đe dọa, chửi bới; còn trong nhà là 2 người lạ mặt xưng là thương binh, một người ngồi ngửa ra ghế, gác chân lên bàn uống nước, còn người kia cụt một chân nằm dài ra trên chiếc giường gỗ được chuyển tới vào đêm 30-4 chềnh ềnh ngay giữa phòng khách.

Một thương binh nằm dài trên chiếc giường đưa đến để trong phòng khách


Phía trong phòng bếp là cảnh chị Cao Thị Tám đang dỗ dành đứa con trai nhỏ khóc ròng vì những người lạ mặt không mời xuất hiện trong nhà cả đêm, lẫn ngày chửi bới, quát tháo, động tay chân gây ầm ĩ, náo động cả xóm phố.

Toàn bộ các vật dụng tại phòng tầng 1 bị xáo trộn hoàn toàn, nhiều thứ bị hư hỏng, nằm trỏng trơ; chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng 40 inch bị ai đó hất văn xuống đất, kéo theo mấy sợi dây điện thòng lòng còn dính chặt. Trên tường là tấm Bằng Tổ quốc Ghi công liệt sĩ Vũ Quốc Thắng - anh trai của anh Vũ Hải Nam, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vào năm 1973.

Đặc biệt, ngoài các vật dụng trong gia đình anh Nam bị các đối tượng côn đồ đập phá, hất ra ngoài là sự xuất hiện của những món đồ lạ, mà nhóm người này mang tới gồm: chiếc giường gỗ, 2 cây quạt điện đã cũ và 01 chiếc ti vi cũ rích.

Một cán bộ công an phường Đằng Lâm cho PV biết, việc vợ chồng anh Nam, chị Tám đảm nhận thi công công trình 05 ngôi nhà này, anh cũng như nhiều người dân xung quanh ai cũng biết cả. Cả nhà họ bồng bế nhau về đây dựng lán trại xây dựng, trông coi công trình, nguyên vật liệu từ khi đào móng, cách đây mấy năm rồi…

Trần tình của người trong cuộc

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, ướt lệ vì bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh, đe dọa sẽ giết cả nhà, chị Cao Thi Tám vợ anh Nam đang bế đứa con nhỏ thuật lại sự việc cho PV tường tận sự việc. Cả ngày hôm qua (tức 30-4) cháu Vũ Quốc Việt mới hơn 1 tháng tuổi phải ở nhà một mình vì chị Tám sau khi bị nhóm người lạ tắt, đấm vào bụng dẫn tới băng huyết phải nhập Bệnh viện phụ sản Hải Phòng cấp cứu. Thấy vợ đau đớn, nói băng huyết, anh Nam- chồng chị Tám đã vội vàng đưa đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng cấp cứu. Chiều tối cùng ngày, thương 2 đứa con nhỏ ở nhà một mình không biết có bị đối tượng lạ mặt làm hại hay không? Liệu đứa con gái lớn mới 6-7 tuổi có giữ được đứa bé không nên chị Tám xin bệnh viện cho về nhà. Thật may, cháu Việt đã được chị Thảo hàng xóm đã chạy sang bế hộ.

Khoảng 19 giờ tối 30-4, nhóm đối tượng chở đồ đạc, giường chiếu… đến đòi cho vào nhà nhưng cả 2 vợ chồng anh Nam, chị Tám ngăn lại liền bị chúng đánh ngã lăn trước cửa nhà, trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân trong khu xóm. Các đối tượng đông, rất manh động lên không ai dám vào căn ngăn.

Cả đêm 30-4, gần 10 người lạ mặt tập trung, ăn ngủ, đánh bài thâu đêm suốt sáng trong nhà chị Tám gây ầm ĩ, khiến cho cả nhà chị Tám không thể ngủ được, cháu bé mới sinh giật mình tỉnh giấc khóc thét suốt đêm.

Các đối tượng ngồi vắt vẻo trên xe.


Trở lại đầu nguồn của sự việc, anh Nam cho biết, qua công việc, anh Nam có quen biết anh Ngô Quang Nghĩa là chủ của miếng đất tại ngõ 162 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An  và anh Nguyễn Đình Dũng trú tại 20/675 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, cùng quận. 3 người bàn bạc, thỏa thuận cùng nhau  hợp tác góp tiền, góp đất xây 5 căn nhà để kinh doanh.

Tại hợp đồng kinh tế về việc giao khoán nhân công xây dựng và hợp tác đầu tư xây dựng, khi nhà gồm 5 căn của ông Ngô Quang Nghĩa được lập sau cái ngày khởi công xây dựng hơn 1 năm thể hiện: Bên A (bên giao khoán) gồm có 2 ông Ngô Quang Nghĩa và ông Nguyễn Đình Dũng, còn Bên B (bên nhận khoán) là ông Vũ Hải Nam. Ngoài các điều khoản ràng buộc ghi rõ, trong đó đã thể hiện việc ông Nam (tức bên B) góp vốn 200 triệu đồng cho bên A chuyển sang làm tiền đầu tư kinh doanh của công trình (trừ vào giá trị hợp đồng). Đặc biệt thể hiện rõ Bên A đã nhận đủ số tiền mặt là 500 triệu đồng của bên B là ông Nam góp vốn cùng đầu tư. Khi bán nhà phải có ý kiến của cả hai bên.

Việc giao nhận tiền được thực hiện vào ngày 24-01-2011, có giấy biên nhận tiền được lập và các bên đã ký kết. Số tiền 700 triệu đồng đã được bàn giao cho ông Nguyễn Đình Dũng (đại diện Bên A)

Ngày 11-1-2010 công việc đặt móng được thực hiện. Công trình xây dựng được gần 2 năm thì dừng lại vì thiếu vốn nên 05 căn nhà chỉ hoàn thiện đến phần thô; nội thất, cầu thang, sơn và cửa chưa được hoàn thiện, vào cuối năm 2011.

Chị Tám cùng đứa con mới sinh được hơn 01 tháng tuổi.


Lúc đầu do các bên quen biết, tin tưởng nhau nên việc lập hợp đồng được thực hiện sau. Đến cuối năm 2011, hợp đồng kinh tế chính thức được lập trước sự chứng kiến của các bên A (ông Nghĩa, ông Dũng) và Bên B (anh Nam).

Sau đó, ông Nghĩa, ông Dũng mang 3 căn nhà phía dưới dãy, trong đó có căn nhà mà vợ chồng anh Nam, chị Tám đang ở đi cầm cố cho anh Doãn Văn Hồ; còn 2 căn ở đầu dãy thì cầm cố cho người khác, anh Nam không biết tên.

Việc cầm cố, anh Nam không hề hay biết, chỉ đến khi anh Hồ xuống xem nhà, cho người sơn bả, làm cầu thang, ốp lát, lắp cửa mới hay biết.

Quá trình anh Hồ hoàn thiện 4/5 căn nhà thì anh Nam cũng vay mượn tiền để hoàn thiện ngôi nhà mình đanh ở. Song song với việc hoàn thiện, anh Hồ đâm đơn tố cáo việc anh Nam chiếm đoạt tài sản của anh Hồ ra UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Biết việc không hay, vợ chồng anh Nam đã gọi điện hỏi ông Nghĩa nhưng ông Nghĩa không giải quyết, cố tránh mặt.

Ngày 7-9-2012, UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, triệu tập các bên lên trụ sở họp. Tại cuộc họp, ông Nghĩa khẳng định 5 gian nhà chưa bán gian nào. Kết thúc cuộc họp, ông Dũng- Phó Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm yêu cầu ngừng giao dịch mua bán 5 căn nhà trên đợi đến khi giải quyết xong tranh chấp tài sản.

Và đến 18 giờ ngày 28-4 thì gia đình anh Nam, chị Tám bị một anh tên là Tùng cầm theo hợp đồng mua bán nhà với ông Nghĩa được lập vào năm 2012 và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bên chuyển nhượng là ong Ngô Quang Nghĩa và bên nhận là  ông Doãn Văn Hồ) cùng chục đối tượng lạ mặt cầm dao, kiếm đến gia đình hành hung, đuổi cả nhà anh ra khỏi nhà.

Sự việc nhanh chóng được vợ chồng anh Nam trình báo, cầu cứu tới chính quyền phường Đằng Lâm. Sự việc tưởng trừng như dừng lại ở đó nhưng đến sáng 30-4, nhóm người trên lại xuất hiện và lần này đánh đập vợ chồng anh, đập phá đồ đạc. Số tiền hơn 37 triệu đồng anh gói gém để trên tủ đã bị biến mất khi anh đưa vợ là chị Tám đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng cấp cứu trở về.

Có mặt tại gia đình anh Nam, Anh Phạm Bá Tùng- người cầm “quân” đến gây sự, uy hiếp… gia đình anh Nam thì nói rằng, đây là tài sản của anh và vợ chồng anh Nam, chị Tám là người đã ngang nhiên đến chiếm đoạt tài sản. Nên việc anh cho người đến lấy lại là hoàn toàn đúng.

Các đối tượng lạ mặt vây hãm, cố thủ trong và ngoài ngôi nhà nơi chị Tám,
 anh Nam cùng 2 con nhỏ đang sinh sống.

Điều mà anh Tùng vin vào, cho rằng ngôi nhà đó là của anh ta chỉ dựa vào tờ giấy công văn phô tô do ông Phương- Phó Trưởng công an quận ký với nội dung: Kính gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải An, Hải Phòng, trong đó có đoạn “Ngày 17-01-2012, anh Nghĩa và vợ là chị Vũ Thị Thi (SN:1957), đktt tại số 89 phố Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho anh Doãn Văn Hồ với số tiền 700 triệu đồng, theo Hợp đồng số 0291 ký tại Văn phòng công chứng An Phát- Hải Phòng….”

Nhưng thật chớ trêu cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đó không đúng theo trình tự pháp luật quy định (?). Bản hợp đồng không hề có dấu treo, không có điểm chỉ vân tay của các bên liên quan…

Cơ quan chức năng giải trình

Ông Phạm Công Hân- Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: “Vụ việc đã được lãnh đạo quận họp, giao cho các ngành kiểm tra xác minh lại thông tin, kiểm tra cụ thể. Sự việc không có gì quan trọng. Đây là mâu thuẫn, tranh chấp giữa người chủ đất và người đầu tư thi công xây dựng 5 căn hộ. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên ngày mai (tức 2-5), các thành viên được giao nhiệm vụ mới chính thức vào cuộc”.

“Không có côn đồ mà chỉ có thương binh. Trong số người đó, có 6 người xưng là thương binh xuất hiện tại nơi xảy ra tranh chấp. Cơ quan chức năng đã xác minh được lý lịch của 2 người, trong đó đối tượng cụt chân có mặt tại nhà ông Nam đã xuất hiện tại nhiều vụ việc trên địa bàn Hải Phòng thời gian vừa qua. Riêng đối với số người này UBND quận Hải An sẽ báo cáo lên UBND thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý triệt để vấn nạn này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình tại địa phương”- ông Hân cho biết thêm.

Trước thông tin cho rằng, nhóm đối tượng đó xưng là dân quân tự vệ… nhân danh quân đội nhân dân, Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng đã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự quận Hải An vào cuộc. Sau khi xác minh các đối tượng có mặt tại nơi ở của vợ chồng anh Nam, chị Tám cho thấy, các đối tượng đó không phải là dân quân tự vệ.

Biết tin, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo, yêu cầu  Công an quận Hải An nhanh chóng làm rõ sự việc, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.