Rộn ràng Tết Trung thu sớm trên quê hương "Hai đứa trẻ"

Rộn ràng Tết Trung thu sớm trên quê hương "Hai đứa trẻ"

ANTD.VN - Buổi tối trước cổng ga Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) - địa danh nổi tiếng qua truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam, những ngày này luôn rộn ràng trống chiêng cùng màn biểu diễn sôi động của các đoàn múa lân rồng, mang không khí Trung thu sớm cho người dân, đặc biệt là các bạn nhỏ. Hoạt động là nét đẹp truyền thống của địa phương, bắt đầu trước khoảng một tháng và kết thúc vào đúng đêm Rằm tháng Tám.
Trung thu sớm rộn ràng trên quê hương "Hai đứa trẻ"

Trung thu sớm rộn ràng trên quê hương "Hai đứa trẻ"

ANTD.VN - Thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng, Hải Dương) - địa danh đi vào văn chương qua truyện ngắn nổi tiếng "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam - những ngày này rộn ràng tiếng cười đùa trẻ nhỏ theo chân những đội múa lân, múa rồng. Sau màn diễu hành dọc các tuyến phố chính của thị trấn, các đội múa hội tụ tại ngã tư trung tâm, cùng nhau biểu diễn phục vụ khán giả. Hoạt động lặp lại mỗi tối hàng ngày, từ khoảng rằm tháng Bảy đến hết đêm rằm Trung thu, mang lại niềm vui cho nhân dân, và dần dà, trở thành phong tục độc đáo của địa phương.