- HLV Park Hang-seo muốn trợ lý đồng hương nắm U22 Việt Nam dự SEA Games 30
- [ẢNH] Đặng Văn Lâm miệt mài bay nhảy, chờ tỏa sáng ở Thai League
- Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng là nòng cốt của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á
Mới thăng hạng đội mạnh, lại thi đấu ngay trên chính sân nhà, Kinh Bắc tỏ rõ tham vọng bởi ngoài những gương mặt như: Trà Giang, Huyền Trang, Thu Hường, Vũ Thị Hoa, Kiều Oanh, HLV Phạm Văn Long còn tăng cường tới 2 ngoại binh đến từ Thái Lan, trong đó nổi bật là tay đập chủ công Wipawee.
Các trận đấu diễn ra hấp dẫn sau lễ khai mạc
Wipawee Srithong được coi là một nửa sức mạnh của đội bóng Kinh Bắc, bởi ngoài khả năng chuyền một, phòng thủ, VĐV sinh năm 1999 còn được khai thác tấn công ở mọi vị trí với lực bộc phát khá tốt. Và trước sinh viên Thượng Hải còn nhiều vụng về trong kỹ thuật cá nhân, Kinh Bắc đã có được chiến thắng với tỉ số 3-0 (25-23, 25-23, 25-17).
Những pha bóng cuốn hút khán giả ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh
Trong khi đó, Thông tin LienVietPostBank bước vào trận đấu thứ 2 của mình gặp đối thủ U23 Kazakhstan. Tại giải đấu này HLV Bùi Huy Sơn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng trong đó phải kể đến chuyền hai Linh Chi, chủ công Phạm Thị Huệ, libero Âu Hồng Nhung. Lúc này BHL đặt niềm tin vào những gương mặt mới với chuyền hai Đoàn Lâm Oanh, vị trí libero do Đàm Thùy Linh và Nguyễn Thị Hương Linh thay nhau đảm nhiệm.
Niềm vui chiến thắng của đội Thông tin LienVietPostBank
Đoàn Lâm Oanh chuyền bóng không có nhiều đột biến nhưng khá ổn định, trong khi đó Nguyệt Anh trở lại sau chấn thương cũng ở mức tương đối. Các vị trí khác trên sân của Thông tin LienVietPostBank chơi rất gắn kết và đồng đều.
Kazakhstan tỏ ra khá yếu và vụng về, khả năng bám chắn và tổ chức lối chơi cũng tương đối chậm. Không tốn quá nhiều sức, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn đã có được chiến thắng với tỉ số 3-0 (25-14, 25-14, 25-16).