Hai đấm không bằng một đạp

ANTĐ - Bác làm gì mà mặt mũi đen nhẻm thế kia?

- Lâu không nhóm bếp than tổ ong, mệt quá bác ạ.

- Bác cứ tiết kiệm không đâu, dùng bếp gas cho sướng, vừa sạch, vừa khỏe người.

- Ai chẳng biết thế, nhưng với đồng lương hưu còm cõi hiện nay, chịu sao thấu.

- Tôi nghe nói giá gas vừa giảm 10 nghìn đồng một bình mà.

- Ôi dào! Hai cái đấm không bằng một cú đạp. Từ đầu năm đến giờ các doanh nghiệp tăng hàng trăm nghìn đồng, giờ giảm chừng đó ăn thua gì.

- Thì dùng tiết kiệm đi vậy. Trước đây, đun nước pha trà phải đủ 100 độ C mới tắt bếp, thì bây giờ đun đến 50 độ C thôi. Còn đồ ăn thì nấu tái, đừng dùng đồ hầm nữa, cũng tiết kiệm được khối đấy.

- Nhưng uống nước chưa sôi hay bị đái rắt, ăn đồ chưa chín lại dễ bị đi ngoài.

- Cái gì bác cũng muốn, tham vừa thôi chứ. 

- Hay là tôi chuyển sang dùng bếp điện hoặc than vậy.

- Thế bác không thấy điện cũng đang rục rịch tăng giá sao. Dùng than lại dễ bị ho lao. Tuổi chúng mình mà mắc bệnh này thì có mà “lên đường” sớm.

- Vậy tôi biết làm thế nào bây giờ?

- Tốt nhất là ăn ít thôi. Mỗi tháng ăn chay hai lần là được rồi, vừa đỡ bệnh tật, vừa đảm bảo an ninh lương thực. Ai cũng làm được thế, các doanh nghiệp kinh doanh gas chỉ còn nước khóc cạn nước mắt.