Bóng đá nam Olympic London:

Hai đại diện châu Á dừng bước

ANTĐ - Để thua Mexico và Brazil lần lượt với tỷ số 1-3 và 0-3 trong trận bán kết, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phải ngậm ngùi tranh HCĐ tại môn bóng đá nam Olympic London. Như vậy, Brazil và Mexico sẽ vào chơi trận chung kết tranh HCV.


Trận Nhật Bản - Mexico diễn ra hấp dẫn

Đêm qua và rạng sáng hôm nay 8-8, hai trận bán kết môn bóng đá nam Olympic đã diễn ra giữa Nhật Bản - Mexico và Brazil - Hàn Quốc. Trong hai đại diện của bóng đá châu Á, tuyển Olympic Nhật Bản đã để lại cho người hâm mộ một chút luyến tiếc. Nhật Bản đã đặt được một chân vào trận chung kết sau khi Otsu tung cú sút xa "siêu phẩm" giúp họ vươn lên dẫn trước ở phút 12.

Hàng phòng ngự của đại diện châu Á ở trận đấu này dù vẫn duy trì được tính kỷ luật nhưng sự chắc chắn đã không còn được bảo đảm do thể lực sa sút vì lịch thi đấu dày đặc ở Olympic. Phút 30, Fabian đã có pha tì đè tốt cầu thủ phòng ngự của Nhật Bản trước khi đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Gonda, quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Takashi Sekizuka chơi chùng xuống 1 cách khó hiểu và phải trả giá bởi bàn thua ở phút 65. Cướp được bóng trong chân của một hậu vệ Nhật Bản, Peralta đã tung ra pha sút bóng chuẩn xác và không thể cản phá, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội tuyển Mexico.  

Dù rất nỗ lực thi đấu trong những phút còn lại nhưng sự nôn nóng cùng việc sa sút thể lực khiến đội bóng Đông Á không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn đối phương. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nhật Bản còn để thủng lưới khi cầu thủ vào sân thay người bên phía Mexico là Cortes ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Trung Mỹ.

Giành chiến thắng 3-1 thuyết phục trước Nhật Bản, Mexico tiến vào chung kết nội dung bóng đá nam tại Olympic Luân Đôn năm nay. Đối thủ của Mexico ở trận đấu cuối cùng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Brazil sau khi thầy trò HLV Menezes dễ dàng đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-0 ở trận bán kết 2 diễn ra sau đó trên sân vận động Old Trafford.


Brazil dễ dàng đánh bại Hàn Quốc

Vào sân với khí thế háo hức muốn có chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên, các chàng trai trẻ Brazil đã dễ dàng áp đặt lối chơi theo đúng ý đồ của mình. Phút 38, Romulo mở tỷ số của trận đấu sau pha sai lầm của hàng thủ Hàn Quốc.

Các cầu thủ Hàn Quốc đã để mất bóng từ giữa sân tạo cơ hội cho đối thủ triển khai đợt tấn công rất nhanh. Oscar có bóng trong vòng cấm địa và tân binh của CLB Chelsea chuyền bóng sang bên phải vòng cấm địa cho Romelu băng lên dứt điểm từ góc khá hẹp. Cú sút của Romelu khá tốt, bóng đi thẳng và sát ngay mép cột dọc, thủ thành Beom-Young đã mắc lỗi khi đổ người quá chậm.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Có được thế trận tốt hơn, song những đường phối hợp của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để có thể tạo nên sự đột phá.

Trong lúc vẫn chưa tìm ra phương án hóa giải về hàng thủ Brazil, thì phút 57 Hàn Quốc lãnh tiếp một cú "hồi mã thương". Tiền đạo đang khoác áo Santos Neymar đã có pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm địa Hàn Quốc và sau đó tung ra đường chuyền hiểm hóc để cho Damiao nâng tỷ số lên 2-0.

Cơn ác mộng cho Hàn Quốc vẫn chưa hết. 7 phút sau, Dimiao lần thứ hai sút tung lưới thủ môn Lee Beom-Young ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho Brazil. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo khoác áo số 9 Dimiao. Như vậy, trận chung kết Olymic 2012 đã được xác định với 2 cái tên: Mexico và Brazil. Còn Nhật Bản sẽ vào tranh huy chương đồng với Hàn Quốc.