Hai cô gái hiểu nhầm, một người vô tội bị giết

ANTĐ - Nghe tiếng gọi mình ngoài cổng, tưởng người quen, anh Nguyễn Văn Ba, tức Hiền, ra mở cửa thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt lao vào dùng gậy gộc, dao kiếm hành hung. Hậu quả, anh Hiền bị đâm một nhát thấu tim và tử vong trên đường đi cấp cứu...

Tai họa bất ngờ

Khoảng 22h30 ngày 18-4, tại tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ba (tức Hiền) và chị Trần Thị Thùy hộ khẩu thường trú ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, có thuê một cửa hàng của chị Nguyễn Quỳnh Hương ở tổ dân phố số 7, thị trấn Quang Minh để buôn bán giò chả. Vào thời điểm trên, vợ chồng anh Hiền cùng em trai chị Thùy và một người bạn đang ngồi nói chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng. Tưởng người quen gọi, anh Hiền ra mở cửa, nhưng không thấy ai, mà chỉ thấy hai chiếc ô tô đỗ ở cách nhà anh khoảng 20m. Lúc này, người em vợ đi vào, còn anh Hiền định khóa cửa rồi đi ngủ. Khi đang kéo cánh cửa, bất ngờ một nhóm đối tượng lạ mặt (hơn chục người) từ bên ngoài ập tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí, trên tay cầm gậy gộc và dao kiếm. Anh Hiền hoảng sợ, định khóa cửa lại nhưng đã bị một đối tượng đứng bên ngoài dùng kiếm đâm qua khe cửa trúng tim.

Với vẻ mặt sầu não, chị Trần Thị Thùy, cho biết: "Thời điểm đó, chồng tôi vừa đi uống nước cùng một số người bạn ngoài thị trấn. Về đến nhà, anh ấy vẫn vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường. Hai vợ chồng tôi còn ngồi tâm sự với nhau khoảng 20 phút. Khi sự việc xảy ra, tôi đang trong buồng thì nghe thấy tiếng hô hoán của anh Hiền và em trai tôi. Tôi hoảng hốt chạy ra, đã thấy anh Hiền bị thương nhưng vẫn cố sức đóng chốt cửa. Bên ngoài, nhóm đối tượng hung hãn chửi bới và đạp cửa định xông vào. Quá hoảng sợ, tôi cùng em trai lao tới giúp anh Hiền chốt cửa để ngăn cản nhóm đối tượng xông vào, đồng thời hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu. Thấy vậy, nhóm đối tượng lên hai chiếc xe ô tô bỏ đi. Lúc này, tôi phát hiện anh Hiền bị đâm một nhát vào ngực trái, mất nhiều máu, người lịm dần đi. Tôi cùng 2 em trai và người bạn băng bó, cầm máu cho anh Hiền rồi đưa anh Hiền đi bệnh viện. Nhưng do vết thương quá hiểm, mất máu nhiều, chồng tôi đã mất trên đường đi cấp cứu".

Hai cô gái hiểu nhầm, một người vô tội bị giết ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Quốc Doanh

Sự hiểu lầm tai hại của hai cô gái

Trao đổi thêm với PV, chị Thùy cho biết: "Vợ chồng tôi thuê cửa hàng này để kinh doanh buôn bán giò chả được gần 4 năm rồi. Trong cuộc sống hàng ngày ở đây, gia đình tôi chưa có xích mích hay mâu thuẫn với ai. Thậm chí, bà con lối xóm rất quý và nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong mọi công việc. Những đối tượng đến nhà tôi sát hại anh Hiền, chúng tôi không hề quen biết". 

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến vụ án nghiêm trọng trên là do hiểu nhầm giữa nhóm của anh Hiền với nhóm côn đồ kia. Một người bạn đi cùng anh Hiền trước khi xảy ra vụ việc cho hay: "Khoảng hơn 21h ngày 18-4, anh cùng anh Hiền và em trai chị Thùy đi uống nước. Trên đường về, cách nhà khoảng chừng vài trăm mét (đoạn giáp ranh giữa tổ dân phố số 1 và tổ dân phố số 5), bất ngờ tôi nhìn thấy đống gạch ở giữa đường nên bảo "đống gạch kìa", khiến anh Hiền giật mình phanh xe lại và bị đổ xe, ba chúng tôi phải nhảy ra khỏi xe. Cách đó khoảng vài mét có hai cô gái trẻ mặc quần áo công nhân đang đi tới. Thấy nhóm chúng tôi nhảy khỏi xe, hai cô gái này cứ tưởng là cướp nên đã hô hoán mọi người đến ứng cứu. Trước sự hiểu lầm tai hại đó, nhóm chúng tôi đã cố gắng giải thích cho hai cô gái kia hiểu rằng mình không phải là cướp, mong đừng hiểu lầm. Nghe thấy tiếng kêu cứu của hai cô gái mọi người xung quanh khu vực đó kéo đến rất đông, trong số đó có rất nhiều  thanh niên địa phương. Khi mới tới, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhóm thanh niên này lao vào chửi bới, định hành hung ba chúng tôi. Dù anh Hiền giải thích nhưng những thanh niên này đều bỏ ngoài tai, nên hai bên có xảy ra xích mích, cãi cọ và lời qua tiếng lại. Một số người lớn tuổi có mặt tại đó đã đứng ra can ngăn, hòa giải nên không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra. Nhóm chúng tôi cũng xin lỗi vì đã để cho hai cô gái kia hiểu lầm. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục vào một quán khác ở gần nhà ngồi uống nước. Vừa về nhà được 20 phút thì sự việc xảy ra. Nhóm đối tượng đã đâm anh Hiền, chính là nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với chúng tôi trước đó".

Bắt các đối tượng liên quan

Nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng mới xảy ra, Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợi với Công an huyện Mê Linh vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc và truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Ngô Văn Cương, SN 1986, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội; Nguyễn Thế Tùng, SN 1992, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh; hiện đang tạm trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Vũ Văn Hải, SN 1982, trú tại tổ dân phố số 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh; Trần Văn Tráng, SN 1982, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Ngô Đình Ngọc, SN 1987, trú tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. 

Tại CQCA, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, do bức xúc vì tưởng anh Hiền trêu ghẹo chị dâu của Cương (một trong hai cô gái hô hoán là bị cướp) nên Cương đã rủ các đối tượng trên và một số đối tượng khác, đem theo kiếm và tuýp sắt đến nhà anh Hiền đánh trả thù. Hiện CQCA đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại. Khi PV tìm về hiện trường vụ việc, nhiều người tỏ ra oán trách hai người con gái kia vì hai người này là nguồn cơn gây ra sự việc.

Quặn lòng người ở lại

Bà Nguyễn Thị Nga, mẹ đẻ anh Hiền nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi sinh hạ được 3 người con trai, Hiền là con trai út trong nhà, bản tính hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Từ khi lập gia đình, nó càng tu chí làm ăn, chỉ với ước mong phụng dưỡng cha mẹ già, thương yêu, chăm sóc vợ và con nhỏ. Vốn có nghề làm giò chả là truyền thống của gia đình, cộng thêm sự khéo tay, chịu thương chịu khó, hai vợ chồng Hiền đã quyết định mở cửa hàng kinh doanh. Dù ban đầu cuộc sống có khó khăn, nhưng do biết suy nghĩ, tính toán nên cuộc sống cũng dần ổn định. Đi tới đâu, Hiền cũng được mọi người quý mến. Mới đây, Hiền còn khoe với bố mẹ là đã dành dụm được một số tiền định mua đất rồi làm nhà, sớm thoát cảnh ăn thuê ở đậu, nào ngờ sự thể lại đến nông nỗi này". Nói đến đây giọng bà Nga nghẹn lại, mặc cho hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Ngồi cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thảo, bố anh Hiền tâm sự thêm: "Khổ nhất là 2 đứa con nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2... Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ, để xử lý những kẻ sát nhân".