Hai chị em trốn học vào công viên chơi bị chết đuối

ANTĐ -Khoảng 8 giờ sáng 15-5, tại khu sinh thái “Cánh buồm xanh” ở thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là hai bé gái.

Theo lời kể của bà Lâm Thị Điều, 63 tuổi, là nhân viên quét rác tại khu sinh thái Cánh buồn xanh; khoảng gần 8 giờ nay, như thường lệ, bà Điều đi xung quanh khu vực hồ đề dọn vệ sinh thì nhìn thấy hai cháu bé gái khoảng 6 đến 7 tuổi đang ngồi chơi trên cầu cạnh hồ, bà Điều đến trò chuyện với hai cháu một lúc rồi đi làm việc. Khi nói chuyện hai cháu còn hồn nhiên hỏi “bà bán cho cháu 10.000 bỏng ngô?”. 

Khoảng 30 phút sau quay lại khu vực này, bà Điều không thấy hai cháu bé đâu, dưới mặt hồ nổi lên xác một cháu gái, bà liều hết toáng lên, thấy vậy khoảng  4, 5 nhân viên nhà bếp của khu sinh thái Cánh buồm xanh nhảy xuống vớt được hai cháu bé gái lên và vội vàng đưa ra Trạm xá gần đó để cấp cứu, nhưng cả hai em đều đã tử vong trước đó.
Hai chị em trốn học vào công viên chơi bị chết đuối  ảnh 1
Chiếc cầu nơi hai cháu bé ngồi cho cá ăn bỏng ngô


Hai cháu bé được xác định là Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 2007 và Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 2006, trú tại xóm 7, thôn Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp. Hai cháu Dương là hai chị em họ của nhau, nhà ở gần nhau. Hiện cháu Nguyễn Thị Thùy Dương đang học lớp 1, còn cháu Nguyễn Thùy Dương đang học lớp mẫu giáo lớn.
Theo ông Nguyễn Khắc Vinh, 64 tuổi, là bác họ của hai cháu cho biết: "Sáng nay hai cháu vẫn phải đi học, nhưng trốn học rủ nhau ra công viên chơi không ai biết. Hai đứa đi từ 6 giờ sáng, đến khoảng 7 giờ bố mẹ hai cháu đi tìm để đưa đi học nhưng tìm mãi không thấy. Đến khoảng 8 giờ sáng thì gia đình nhận được tin hai cháu chết đuối trong khu sinh thái Cánh buồn xanh".

Khu vực hồ trong khuôn viên khu sinh thái Cánh buồm xanh


Được biết khu sinh thái Cánh buồm xanh cách nhà hai nạn nhân khoảng 200 đến 300m.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức khám nghiệm tử thi và kết luận hai cháu bị chết ngạt do nước. 
Sáng cùng ngày, gia đình hai nạn nhân đã tiến hành chôn cất hai cháu.