Hai chị em gái lĩnh án nặng vì 3 kilogram ma túy "đá"

ANTD.VN - Nhận “đơn hàng” buôn 3 kilogram ma túy “đá” từ Lạng Sơn về Hà Nội, Thu tỏ vẻ lưỡng lự. Thế nhưng khi được em gái ruột cổ súy, đối tượng liền tỏ rõ quyết tâm.  

Tại phiên tòa ngày 6-9, hai chị em Hoàng Thị Thu (SN 1971, trú ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) và Hoàng Thị Sáu (SN 1975, trú tại xã Hồng Phong, Cao Lộc) cùng tỉnh Lạng Sơn bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Quá trình xét xử cho thấy, Hoàng Thị Thu vốn quen biết một người phụ nữ tên Hằng ở Hà Nội nhưng không rõ lai lịch. Trước ngày chính thức bập vào con đường mua bán ma túy, Thu thường xuyên gọi điện tâm sự chuyện làm ăn với người phụ nữ này.

Hai chị em Hoàng Thị Thu tại phiên tòa

Trong một lần gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Nội, Thu tình cờ nói chuyện với chồng Hằng vì đối tượng này nghe máy của vợ. Biết bạn vợ đang gặp khó khăn do làm ăn thua lỗ nên chồng Hằng gạ gẫm Thu "đánh" hàng ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội cho đối tượng.

Ngày 28-12-2015, người đàn ông giấu mặt tiếp tục gọi điện cho Hằng hỏi đã tìm được nguồn hàng chưa. Biết vợ bạn chưa có mối, chồng Hằng liền cho nữ đối tượng ở Lạng Sơn một số điện thoại lạ, đồng thời bảo chủ động liên hệ để đưa 3 kilogram ma túy “đá” về Hà Nội.

Gọi vào số điện thoại lạ, rồi đi gặp mặt, Thu biết người cung cấp “hàng” là một lái xe taxi và hẹn chập tối cùng ngày sẽ giao nhận ma túy. Ngay sau đó, Thu gọi điện cho em ruột là Hoàng Thị Sáu bảo về nhà ngay có việc.

Sau đó, Thu cho em gái biết có người ở Hà Nội hỏi mua 3 kilogram “đá” và tỏ vẻ băn khoăn khi hỏi lại Sáu: “Có sợ không nhỉ”. Đáp lời chị gái, Sáu đáp: “Không ai đi thì em đi”.

Thế rồi, theo chỉ dẫn của Thu, ngay tối 28-12-2015, Sáu đi xe máy đến một địa điểm tại huyện Cao Lộc nhận gói ma túy “đá” từ thanh niên không quen biết, rồi mang về nhà chị gái cất giấu. Quay về nhà mình ngủ, Sáu được Thu gọi điện hẹn sáng hôm sau mang “hàng” xuôi Hà Nội.

Và rồi sáng 29-12-2015, Thu đón xe khách đi Hà Nội. Trên đường ngang qua nhà chị gái, Sáu tiếp nhận 3 kilogram ma túy “đá” từ Thu và ngồi ô tô khách về Bến xe Gia Lâm. Trưa cùng ngày, Thu cũng đón xe ô tô khác về Bến xe Mỹ Đình.

Liên hệ với chồng Hằng, Thu được hẹn giao dịch tại một quán cà phê ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Chiều cùng ngày, trong khi chị gái kết nối với đồng bọn thì Sáu cũng mang gói ma túy “đá” và đi “xe ôm” tới điểm hẹn.

Thế nhưng giữa lúc hai chị em Thu cùng chồng Hằng đang chuẩn bị giao tiền và nhận “hàng” thì bị lực lượng liên ngành phát hiện, bắt quả tang. Tuy nhiên, nam đối tượng nhận mua 3 kilogram ma túy “đá” của chị em Thu đã nhanh chân chạy thoát.

Giám định gói ma túy thu giữ quả tang của hai chị em cùng buôn hàng quốc cấm cho thấy, đó là Methamphetamine với trọng lượng 2.879,5 gram. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Thu, cơ quan công an thu giữ thêm 38,6 gram Methamphetamine nữa.

Lý giải về số ma túy bị thu giữ tại nhà, Thu khai đó là một phần trong tổng số ma túy “đá” mà Sáu nhận từ thanh niên lạ mặt được đối tượng trích ra để làm mẫu nhằm không bị tráo “hàng”. Và cũng theo lời khai của chị em bị cáo nếu “chuyến hàng” này trót lọt thì Thu và Sáu sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền chênh lệch.

Với tội trạng nêu trên, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội vì đã buôn bán số lượng ma túy rất lớn. Sau cùng, xét tính chất, mức độ cùng nhân thân của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Thu tù chung thân và Hoàng Thị Sáu 20 năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.