Hai bé trai bị lạc được đưa về với mẹ

ANTĐ - Trưa 4-10, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ -đường sắt CATP Hà Nội do Trung úy Phí Hải Đăng và Trung úy Mai An Thắng làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc tại khu vực ngã tư Bạch Mai - Minh Khai, phát hiện 2 bé trai đi bộ trên đường Bạch Mai với dáng vẻ lo lắng, sợ hãi đã lại gần hỏi thăm. 

Được động viên, 2 cháu bé đã dần trấn tĩnh, nói mình bị lạc mẹ. Cháu lớn tên là Hoàng Quốc Minh (SN 2003) cho biết, mẹ cháu tên là Hoàng Bích Nga ở Ba Đình. Được mẹ cho đi chơi tại khu đô thị Times City,  2 cháu mải chơi nên đã bị lạc mẹ. Hai cháu nhớ số điện thoại của mẹ song gọi không thấy nghe máy.

Tổ công tác đã liên hệ với chị Nga qua điện thoại nhiều lần nhưng không thấy ai nghe máy. Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn, Đội phó Đội CSGT số 4 chỉ đạo đưa 2 cháu về đơn vị để chăm lo ăn uống, đồng thời nhanh chóng tìm địa chỉ gia đình 2 cháu. Vài giờ sau, chị Nga sau một hồi tìm con không thấy đã  về nhà  báo cho người thân biết để tiếp tục đi tìm. Kiểm tra điện thoại để quên ở nhà, chị thấy nhiều cuộc gọi lỡ đã gọi lại và được biết 2 con của mình đang được Đội CSGT số 4 chăm sóc. 

Tại Đội CSGT số 4, chị Nga vỡ òa niềm vui khi gặp lại 2 con trai. Chị cho biết, 2 con của chị tính tình nhút nhát nên khi bị lạc, chị vô cùng hoảng hốt, lo lắng. Thay mặt gia đình, chị Nga đã viết thư cảm ơn Ban chỉ huy Đội CSGT số 4 cùng tổ công tác đã phát hiện và giúp 2 con của chị về với mẹ.