Hai anh em rủ nhau giết người cướp của để giúp bố trả nợ

ANTĐ - Thấy khoản nợ đã đến ngày phải trả, gia đình lại không có tiền, Hiệp âm thầm lập kế hoạch rồi rủ anh trai của mình cùng tham gia lừa một lái xe ôm đến điểm vắng người để ra tay sát hại, cướp xe.

Khu vực một lái xe ôm bị sát hại, cướp tài sản từng xảy ra trước đó

Sa lưới sau 3 giờ gây án

Cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Cửu vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đâm người, cướp xe xảy ra tại khu vực rừng tràm (thuộc ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang tạm giữ hai nghi can gây ra vụ án gồm: Lương Thái Hiệp (16 tuổi) và Lương Thái Hòa (18 tuổi, anh trai Hiệp, cùng ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để làm rõ hành vi: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h đêm 22-7, CAH Vĩnh Cửu nhận được trình báo về một vụ đâm người cướp xe táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Trị An. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Niên (24 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, hành nghề chạy xe ôm) bị đâm nhiều nhát vào cổ, vùng lưng nên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Tài sản bị cướp đi là bóp tiền và chiếc xe máy Yamaha Taurus.

Từ công tác lấy lời khai nạn nhân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được những manh mối quan trọng phục vụ việc phá án và truy bắt hung thủ. Ngay trong đêm, các trinh sát đã xác định được nơi cư ngụ của bọn cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và bằng chứng cụ thể, rạng sáng 23-7, công an huyện Vĩnh Cửu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Thái Hòa tại nhà riêng. Đối tượng Lương Thái Hiệp cũng bị các trinh sát bắt gọn khi đang đem chiếc xe máy cướp được đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra bước đầu cả hai nghi phạm đã lần lượt khai ra động cơ và quá trình gây án.

Tình thương “mù quáng”

Thông tin anh em Lương Thái Hòa và Lương Thái Hiệp bị công an bắt vì hành vi cố ý sát hại lái xe ôm cướp tài sản khiến cả khu phố 3 (thị trấn Vĩnh An) xôn xao, rúng động. Theo nhận định của người dân nơi đây, dù gia đình Hiệp, Hòa mới chuyển đến ở từ cuối năm 2011 nhưng cả hai anh em được đánh giá là hiền lành, lễ phép.

Qua tìm hiểu, Hiệp và Hòa cùng cha ruột là ông L.V.C (56 tuổi) trước đây sống tại huyện Định Quán. Cuối năm 2011, ông C. chuyển đến ở tại thị trấn Vĩnh An. Do việc mua nhà mới quá với khả năng nên ông C. còn nợ lại chủ nhà cũ 25 triệu đồng và hẹn giữa tháng 7-2012 sẽ trả hết.

Thấy khoản nợ đã đến ngày phải trả, gia đình lại không có tiền, thương bố, Hiệp đã âm thầm lập kế hoạch rồi rủ anh trai mình đi cướp xe lấy tiền giúp bố trả nợ. Nghe được em mình có ý đồ như vậy, Hòa lập tức phản đối, ngăn cản. Dù vậy, Hiệp vẫn không chịu nghe và tự mình đi tìm “con mồi” để cướp.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 22-7, Hiệp lấy 2 con dao ở nhà bếp giấu vào người rồi đón xe buýt ra ngã ba Trị An. Tại đây, Hiệp vào một quán nước gần bến xe ôm ngồi quan sát xem lái xe ôm nào chạy xe có giá trị cao thì thuê chở. Khoảng 2 giờ sau, đối tượng này phát hiện anh Niên chạy xe Yamaha Taurus còn khá mới nên lập tức đến tiếp cận và thuê chở về thị trấn Vĩnh An.

Khi qua những đoạn đường vắng người, Hiệp định rút dao tấn công “con mồi” để cướp xe nhưng thấy anh Niên to khỏe, sợ một mình không thực hiện được nên tên này đành chỉ dẫn anh Niên chạy lòng vòng. Đến trước của nhà mình, Hiệp kêu anh Niên đợi ngoài cổng rồi chạy vào trong kêu thêm Hòa cùng tham gia kế hoạch. Dù trước đó đã phản đối nhưng khi thấy em trai “bí”, Hòa vẫn cùng đi để trợ giúp Hiệp.

Trước khi đi, Hiệp giao cho Hòa một con dao làm hung khí. Sau đó, hai anh em lên xe, Hiệp giả bộ kêu anh Niên chở đến nhà một người bạn để dự tiệc. Khi chạy qua khu vực rừng tràm ở xã Trị An, Hiệp kêu lái xe ôm dừng xe để đi vệ sinh, chiếc xe máy vừa giảm tốc độ lập tức đối tượng này rút dao đâm liên tiếp vào cổ, vùng lưng cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Tưởng nạn nhân đã chết, Hiệp và Hòa lấy xe máy và bóp tiền tẩu thoát. Riêng anh Niên, chờ khi bọn cướp bỏ đi đã cố gắng bò đến nhà dân nhờ giúp đỡ và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Khoảng 3h sau khi cơ quan công an vào cuộc, hai anh em Hòa đã bị bắt giữ.

Vụ án xảy ra, hung thủ đã bị bắt và chắc chắn sẽ phải đối mặt hình phạt thích đáng của pháp luật. Tuy nhiên, còn lại đó là nỗi đau của người cha hai nghi phạm. Cái cách thương cha và muốn chia sẻ mà anh em Hiệp thể hiện có chăng chỉ là tình thương “mù quáng”, “sai đường, lạc lối”.