Hai anh em đâm chết cha dượng một cách dã man

ANTĐ - Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Guildford, Surrey, nước Anh, khi một cậu học sinh mới 14 tuổi là Jerome Ellis đã rủ người anh trai là Joshua Ellis, 23 tuổi đâm chết người cha dượng của mình là ông Neil Tulley, khi ông này đang say ngủ trên sofa trong phòng khách.

Điều khiến người ta kinh sợ là hai tên này đã đâm liên tiếp vào người nạn nhân tới hơn 60 nhát dao.

Khi cảnh sát tới hiện trường thì họ không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng được chứng kiến, đầu của nạn nhân thậm chí còn gần lìa khỏi cổ trước sự tấn công của 2 tên sát nhân máu lạnh.

Trước cơ quan điều tra, cậu thanh niên 14 tuổi này bình thản thừa nhận việc mình đã cùng anh trai đâm chết cha dượng, nhưng bọn chúng lại không thừa nhận tội giết người, mà một mực cho rằng Neil là người đàn ông quá bạo lực, rất nguy hiểm cho gia đình, ông ta luôn đe dọa mẹ đẻ chúng. Nên chúng tự cho mình cái quyền tự ra tay loại trừ nạn nhân.

Jerome và ông Neil


Vụ án kéo dài từ tháng 8 năm ngoái vì rắc rối trong quá trình khởi kiện, khi Joshua Ellis là người có dấu hiệu mắc chứng bệnh thần kinh,  không tỉnh táo trong quá trình gây án. Thủ phạm chính lên kế hoạch được cho là cậu học sinh trung học Jerome.

Jerome nói trên tòa rằng: "Giết ông ta là cách duy nhất để khiến cho toàn bộ gia đình tôi được an toàn, ông ta luôn đe dọa, hành hung mẹ tôi, anh trai tôi, thậm chí cả con đẻ của mình ông ta cũng không tha".

Hiện tại Joshua đang ở trong bệnh viên tâm thần vì nhưng cơn phát bệnh của hắn, tại tòa Jerome nói rằng anh trai mình mới là người dẫn dắt hắn cùng thực hiện tội ác này.

Khi quan tòa hỏi hắn đã đâm bao nhát vào người nạn nhân, thì hắn nói rằng, anh em hắn đã đâm quá nhiều và không thể nhớ nổi.

Cuối tuần này tòa án Surrey sẽ có phán quyết cuối cùng.