Quyết đấu với đội đầu bảng SLNA:

HAGL treo thưởng tiền tỷ

ANTĐ - 16h chiều nay, trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League sẽ diễn ra ở Pleiku, giữa hai đội đầu bảng V-League: chủ nhà HAGL tiếp SLNA. Vì ý nghĩa quan trọng của nó, “bầu” Đức đang hứa treo thưởng tiền tỷ nếu đội bóng phố Núi đánh bại Sông Lam để thu hẹp khoảng cách về điểm.

HAGL treo thưởng tiền tỷ ảnh 1
Liệu HAGL có đánh gục được SLNA


Ở V-League, HAGL và SLNA không phải là những đội bóng có mối thâm thù sâu nặng để gọi là “không đội trời chung”, nhưng ở thời điểm hiện tại, sự căng thẳng của cặp đấu này sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm, khi SLNA đang có dấu hiệu muốn tách xa khỏi tốp bám đuổi, mà dẫn đầu tốp này lại chính là HAGL. Khoảng cách lên đến 6 điểm hiện tại giữa hai đội (SLNA 19 điểm) khiến cho quyết tâm chiến thắng của đội chủ nhà càng được đẩy lên cao. Sông Lam Nghệ An có vẻ rất đề cao cuộc đối đầu này khi thầy trò HLV Hữu Thắng không có ngày nghỉ lễ nào, mà vào ngay Pleiku hôm 30-4 vừa qua. Đây là thời điểm nhạy cảm và HLV Hữu Thắng hoàn toàn không muốn các học trò của mình xao nhãng. Ông thừa hiểu chỉ cần 1 đêm cho các cầu thủ “xả trại” thôi, phong độ và thể lực của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng, và rất có thể SLNA sẽ phải trả giá bằng cả mùa giải.

Đội bóng xứ Nghệ kỷ luật là thế, chủ nhà HAGL lại càng nung nấu quyết tâm khiến đội khách nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, chính HAGL là đội bóng cản bước SLNA trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Và năm nay, đội bóng phố Núi đang rất tự tin cản bước đối thủ khó chịu này một lần nữa. Quyết tâm của đội chủ nhà như được tiếp thêm sinh khí khi hôm qua, Giám đốc điều hành Huỳnh Mau thông báo đội bóng có thể nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng từ ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức nếu thắng trong trận chiến chiều nay. Dù đang công tác ở Lào, nhưng “bầu” Đức rõ ràng không thể lơ là những trận đấu có ý nghĩa quyết chiến như thế này. Đây chính là “trận cầu 6 điểm”, và nếu thua, coi như HAGL sớm buông tay trên đường đua vô địch. Khoản tiền treo thưởng của ông Đoàn Nguyên Đức đang tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ nơi các cầu thủ HAGL. Ai cũng phấn chấn ra mặt và quyết tâm buộc SLNA phải tay trắng ra về. 

Hưng phấn nhất có lẽ là Oseni, chân sút được mua về từ Kiên Giang và đang tỏa sáng rực rỡ với 5 pha lập công cho HAGL. Oseni đang được coi như một món hàng quý của HAGL và anh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình ở đội. Anh cùng với Evaldo tạo nên một cặp đôi hoàn hảo trên hàng công của HAGL. Đây sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự của SLNA. “Đây là lúc tôi muốn ghi bàn nhất cho HAGL”, Oseni nói. Sự quyết tâm của tiền đạo người Nigeria không chỉ đến từ động lực vì đội bóng, mà còn vì bảng thành tích cá nhân của anh. Oseni đang có 5 bàn và chỉ kém 1 bàn so với hai chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Abass (Thanh Hóa) và Antonio Carlos (Hải Phòng). Cuộc đối đầu chiều nay còn hấp dẫn hơn ở màn đọ sức tay đôi giữa Oseni và Công Vinh, người vừa trở lại sau khi ngộ độc thức ăn và cũng đang có 5 bàn. 

Trong nhiều năm qua, SLNA ít khi thua khi rời Pleiku và nếu họ thắng trong trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ một mình một ngựa băng băng về đích. Chỉ có điều, các cầu thủ HAGL không bao giờ chấp nhận điều đó xảy ra, càng không chấp nhận khoản tiền tỷ treo trên đầu kia “bốc hơi” trong tiếc nuối.