HAGL trắng tay ở Chi Lăng, Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng

ANTĐ - Chiều 23-7, vòng 18 V-League chứng kiến trận thua sốc của đội đầu bảng Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trên sân Chi Lăng, chủ nhà Đà Nẵng đưa HAGL quay trở lại cảm giác thất bại.

Sau trận thắng sốc đương kim vô địch Bình Dương 1-0 ở vòng trước để chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng, HAGL được dự báo sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở những vòng đấu còn lại. Tuy nhiên, ngay ở chuyến làm khách trên sân Chi Lăng, đội bóng phố Núi đã chịu cảnh trắng tay.

Ngay ở phút 8, Đà Nẵng đã có bàn mở tỷ số. Huy Toàn chuyền bóng cho Fraser ở trung lộ đưa tiền đạo này vào vị trí trống trải. Từ cự li 16m, Fraser dừng bóng một nhịp rồi tung cú sút sệt tung lưới thủ môn Văn Tiến của HAGL.

HAGL trắng tay ở Chi Lăng, Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng ảnh 1

Đà Nẵng (áo cam) có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HAGL

Phút 24, Đà Nẵng suýt chút nữa có bàn thắng khi Duy Lam căng ngang bóng làm hỗn loạn khung thành HAGL. Thủ môn Văn Tiến ra vào thiếu hợp lý. Rất may cho thầy trò HLV Graechen khi không có cầu thủ chủ nhà nào đón được bóng trước khung thành trống.

Phút 40, HAGL tăng cường tiền đạo Công Phượng thay hậu vệ Đông Triều. Tuy nhiên sự thay đổi này không mang lại nhiều hiệu quả.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng vẫn giữ thế trận lấn lướt, bất chấp những nỗ lực của đội khách.  

Phút 84, pha phối hợp hợp nhàng giữa Perez - Thanh Nam và Fraser (đánh đầu ghi bàn) đã giúp Đà Nẵng ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này khiến HAGL tiếp tục chôn chân ở vị trí 13/14, với 13 điểm, thua đội xếp trên Cần Thơ 3 điểm.

HAGL trắng tay ở Chi Lăng, Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng ảnh 2

Niềm vui thắng trận của cầu thủ Hà Nội T&T

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T thắng ấn tượng trước đội đầu bảng Thanh Hóa.

Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Victor (phút 24), Gonzalo (phút 30) và Văn Quyết (phút 44).

Sang hiệp 2, Quốc Phương nhen hy vọng cho Thanh Hóa với bàn thắng được ghi ở góc hẹp, phút 61. Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, Gonzalo đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách với cú bắt vô-lê đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Để thua 1-4 trước Hà Nội T&T, Thanh Hóa (32 điểm) mất ngôi đầu bảng vào tay Bình Dương (35 điểm) – đội đã có chiến thắng sát nút 1-0 trong chuyến làm khách trước Quảng Ninh.

Cũng trong chiều qua đã diễn ra các trận còn lại của vòng 18 V-League 2015: Đồng Nai thắng Quảng Nam 3-1, Khánh Hòa bất ngờ có 3 điểm trên sân SLNA sau trận thắng 1-0, trong khi Đồng Tháp và Cần Thơ lần lượt thắng ĐTLA và Hải Phòng với cùng tỷ số 2-1.

HAGL trắng tay ở Chi Lăng, Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng ảnh 3

Bảng xếp hạng V-League sau 18 vòng (nguồn VPF)