HAGL "nuôi" hy vọng trụ hạng nhờ... đối thủ

ANTĐ - Sau khi “trảm” HLV Graechen, HAGL lập tức giành chiến thắng 3-1 trước SLNA để nuôi hy vọng trụ hạng. Nhưng trên thực tế, đó không phải là một trận đấu đội bóng phố Núi chơi hay, mà do SLNA bỗng đá quá dở.

HAGL "nuôi" hy vọng trụ hạng nhờ... đối thủ ảnh 1HAGL tạm thoát hiểm nhờ SLNA (áo sẫm) bỗng chơi quá tệ

Sân vận động Pleiku chiều 22-8 trong trận HAGL tiếp SLNA, có khoảng 3.000 CĐV Nghệ An đã vượt đường xa vào cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Thế nhưng, trước và trong trận đấu, họ cuồng nhiệt cổ vũ vô tư bao nhiêu, thì 20 phút cuối và sau khi trận đấu kết thúc, họ lại cảm thấy buồn và bị xúc phạm bấy nhiêu.

Tất cả cũng chỉ vì SLNA đá “như bán độ”, theo lời mô tả của rất nhiều CĐV. Dẫn trước 1-0 ở phút 59, nhưng SLNA đã chơi lơ đễnh đến kỳ lạ, để rồi liên tiếp bị HAGL ghi 3 bàn liên tục, từ phút 65 đến 78. Đáng nói, đây không phải trận đấu hay của HAGL, nhưng họ lại dễ dàng có những bàn thắng do đội khách chơi quá lỏng lẻo ở hàng phòng ngự. 

Nhiều CĐV không thể hiểu được vì sao Đình Đồng lại có pha phạm lỗi thô thiển và “lộ” đến vậy trong vòng cấm, để SLNA phải chịu phạt quả phạt 11m, trong khi bản thân bị thẻ vàng. Rồi tiếp đó, chính hậu vệ này còn “vô tư” phạm lỗi trên phần sân đối phương, một lỗi mà có thể khiến anh nhận thêm thẻ vàng và rời sân. Không chỉ Đình Đồng, hầu hết các cầu thủ SLNA đều chơi dưới sức một cách khó hiểu. Hàng tiền vệ chơi rất “hòa nhã”, để các cầu thủ chủ nhà tha hồ tạo ra cơ hội. SLNA đã thua HAGL theo cách mà ít người ngờ tới. 

Một trận thắng chưa thể giúp HAGL thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng nó mang tới sức sống mới cho một tập thể đã mệt mỏi sau chặng đường dài. Chỉ có điều, cách mà HAGL chiến thắng chưa thuyết phục được nhiều người, nhất là với các CĐV của… SLNA. Cách thắng đó khiến người ta nhớ về những mặt trái của V-League, như tình trạng “đi đêm”, “xin cho” vốn là điều ai cũng biết. 

Từ nay đến khi mùa giải 2015 khép lại chỉ còn 4 vòng và HAGL sẽ đối mặt với trận đấu “sinh tử” thật sự, khi gặp Đồng Nai ở vòng 23. Lúc này, cả Đồng Nai và HAGL đều đang cùng được 17 điểm, nhưng Đồng Nai xếp thứ 13 do hơn về hiệu số. Đó sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đội bóng phải làm tất cả để trụ hạng. HAGL khi đó sẽ phải chứng minh được năng lực thực sự của mình, vì chắc chắn Đồng Nai sẽ không dễ “ăn” như SLNA trên sân Pleiku cuối tuần qua.

Kết quả các trận vòng 22


Thứ bảy 22-8


Thanh Hóa - Đồng Tháp: 1-0 

QNK Quảng Nam - Than Quảng Ninh: 2-0 

ĐTLA - XSKT Cần Thơ: 1-2 

HAGL - SLNA: 3-1

Chủ nhật 23-8

Hải Phòng - Hà Nội T&T: 1-2 

S.Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng: 2-1 

Bình Dương - Đồng Nai: 2-1 

Bình Dương đòi lại ngôi đầu từ Thanh Hóa

Giành ngôi đầu bảng sau lượt trận hôm thứ bảy với chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp, nhưng Thanh Hóa đã bị Bình Dương lấy lại chỉ sau 1 ngày. Chiều qua 23-8, Bình Dương dù chơi dưới sức nhưng vẫn có trận thắng quan trọng 2-1 trước Đồng Nai, qua đó trở lại ngôi vị số 1 với 45 điểm, hơn Thanh Hóa 2 điểm.

“Bầu” Đức thưởng “nóng” các cầu thủ HAGL 

Sau trận thắng 3-1 trước SLNA, “bầu” Đức đã dốc hầu bao thưởng cho các cầu thủ của mình. Cụ thể, các cầu thủ đội bóng phố Núi được thưởng “nóng” 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao nhất dành cho HAGL trong mùa giải này và cũng là lần thứ ba “bầu” Đức phá lệ thưởng cho các học trò của HLV Quốc Tuấn. Trước đó, khi mùa giải 2015 chuẩn bị diễn ra, “bầu” Đức từng… phê phán việc các đội bóng dùng tiền thưởng cho các cầu thủ và tuyên bố “cầu thủ do tôi đào tạo nên dù có thế nào cũng không thể được thưởng, tiền thưởng có thể làm hư hỏng họ”.