Hạ Tây Ban Nha trên chấm 11m, chủ nhà Nga đoạt vé vào tứ kết

ANTD.VN - Đội tuyển Nga vừa giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018 theo cách cân não và nghẹt thở nhất từ đầu giải đến nay, khi vượt qua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi.

Là chủ nhà, nhưng đội tuyển Nga gặp rất nhiều khó khăn trước Tây Ban Nha. Đây là điều dễ hiểu, vì các vị khách sở hữu dàn sao ở một đẳng cấp khác. Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã cho thấy ưu thế của mình nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Bàn đốt lưới nhà trớ trêu của Ignashevich 

Ngay ở phút 12, đội khách đã có bàn mở tỉ số. Từ quả đá phạt của Silva bên cánh phải, trung vệ Ignashevich lóng ngóng phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trong tình huống này, Sergio Ramos một lần nữa cho thấy độ quái khi có hành động khiến Ignashevich lỡ đà, dẫn tới bàn thua vô duyên cho Nga.

Sau khi phải nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà nỗ lực lên bóng để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng của hàng tiền vệ khiến Nga gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở những tình huống chuyền bóng cuối cùng.

Ramos ăn mừng như chính anh ghi bàn

May sao, trong lúc bế tắc, đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov nhận được món quà "từ trên trời rơi xuống", khi Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 39. Dù cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng quyết liệt, nhưng quyết định cho Nga được hưởng 11m của trọng tài Bjorn Kuipers vẫn không thay đổi. Ông cũng không cần đến VAR để xem lại tình huống trên.

Trên chấm đá penalty, tiền đạo Artem Dzyuba không mắc sai lầm nào, bình tĩnh hạ gục De Gea, gỡ hòa 1-1 cho Nga.

Dzyuba mở màn cho chiến thắng của Nga trên chấm 11m

Bước vào hiệp 2, hai đội đã chơi cởi mở và khoáng đạt hơn hẳn, với sự xuất hiện của những cầu thủ thiên về tấn công như Denis Cheryshev và Fedor Smolov bên phía Nga hay Andres Iniesta và Iago Aspas của đội khách. Nhưng bàn thắng lại là một thứ xa xỉ.

Những cơ hội ít ỏi cứ thế trôi đi cho đến cuối trận, tỉ số 1-1 được giữ nguyên và lần đầu tiên sau 3 cuộc đối đầu của vòng loại trực tiếp, trận đấu đã phải bước vào 2 hiệp phụ. Dù vậy, cầu thủ hai đội cũng không tài nào chọc thủng lưới đối phương trong quãng thời gian này.

Nga và Tây Ban Nha buộc phải bước lên chấm luân lưu 11m đầy may rủi để phân định thắng bại. Ở đây, sau hai lượt đầu thành công của hai đội, Koke và Aspas đã sút hỏng lượt đá của mình, Tây Ban Nha thất bại 3-4 cay đắng, còn chủ nhà Nga vỡ òa giành vé vào vòng tứ kết.