Hà Nội T&T ngược dòng ngoạn mục ngay trên "chảo lửa" Quảng Ninh

ANTĐ - Bị dẫn trước, song thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã chơi đầy bản lĩnh đế thắng ngược 2-1 chung cuộc, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu là Thanh Hóa.

Sau trận thắng thứ 3 liên tiếp tại đấu trường AFC Cup 2014, ĐKVĐ Hà Nội T&T tràn đầy hưng phấn trong chuyến làm khách trên sân Than Quảng Ninh vào chiều 23-3, với mục đích không ngoài 3 điểm để trở lại cuộc đua vô địch tại V-League. Thế nhưng, trước "ngựa ô" của lượt đi, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng gặp không ít khó khăn.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đất Mỏ đã lên tới đỉnh điểm khi nhiều người chấp nhận bỏ ra cả nửa triệu đồng sở hữu những tấm vé ngoài chợ đen để được vào sân cổ vũ cho đội nhà đang chơi rất thăng hoa trong lần đầu tiên dự V-League. Khán đài sân Cẩm Phả chiều nay với sức chứa 1 vạn khán giả đã không còn chỗ trống, thậm chí nhiều người còn phải ngồi lên cả lối đi.

Samson ghi bàn ấn định, giúp Hà Nội T&T thắng ngược Than Quảng Ninh 2-1

Ngọn lửa tinh thần từ "cầu thủ thứ 12" giúp Than Quảng Ninh nhập cuộc đầy tự tin và chính họ - chứ không phải nhà ĐKVĐ, mới là những người làm chủ thế trận ở khoảng thời gian đầu. 

Ngay ở phút thứ 3, chủ nhà đã được ăn mừng sau bàn thắng có phần bất ngờ từ Bật Hiếu, từ một cú sút bồi. Sớm phải nhận bàn thua, song Hà Nội T&T vẫn chơi rất bình tĩnh và mau chóng lấy lại thế trận với những màn tổ chức tấn công liên tiếp, dồn bóng cho mũi nhọn Văn Quyết, Gonzalo và Samson ở tuyến trên.

Nhưng trước sự chắc chắn của hàng thủ đối phương cùng sự vô duyên trong dứt điểm của đội nhà, phải đến phút thứ 80, Hà Nội T&T mới có được bàn san hòa tỷ số 1-1, sau cú đánh đầu cận thành tiêu biểu của "gà son" Gonzalo.

10 phút còn lại, Hà Nội T&T có thêm bàn thắng ấn định 2-1 nhờ công của cầu thủ nhập tịch - Samson Hoàng Vũ, qua đó ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1.

Với 3 điểm có được, Hà Nội T&T đã vượt qua chính Than Quảng Ninh (14 điểm) để soán ngôi Nhì trên BXH với 15 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu là Thanh Hóa (22 điểm, nhưng đá hơn Hà Nội T&T một trận).