Hà Nội: Một bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi giữa chung cư

ANTD.VN - Sau một hồi chuông ngắn, chị Trần Thị T.N, chủ căn hộ trên tầng 9, tháp A, chung cư Sông Hồng Park View số 165 Thái Hà, quận Đống Đa ra mở cửa thì bất ngờ phát hiện một bé gái độ 6 tháng tuổi nằm trong xe nôi đang nhìn mình tủm tỉm cười…

Ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị N đứng chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người thân của cháu bé quay lại. Đến khi không thể đợi thêm được nữa, chị N đã báo sự việc này cho Ban quản trị tòa nhà, nhân viên bảo vệ và UBND phường Láng Hạ đến phối hợp giải quyết.

Chung cư Sông Hồng Park View 156 Thái Hà nơi cháu bé bị bỏ rơi

Xác nhận sự việc này, ông Nguyễn Cảnh Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, khoảng 23h00 ngày 23-4, qua thông tin từ người dân cung cấp về việc một cháu bé bị bỏ rơi ngoài hành lang tầng 9, chung cư 165 Thái Hà, cán bộ tổ dân phố và CSKV- CAP Láng Hạ đã có mặt lập biên bản sự việc.

Theo trình bày của chị N thì lúc 22h30, chị có nghe một tiếng chuông ngắn, tuy nhiên do lúc đó đang bận việc nên chị chưa ra mở cửa ngay. Khoảng 5 phút sau, chị N ra mở cửa thì phát hiện một chiếc xe nôi màu đỏ bên trong có bé gái để ngay trước cửa nhà mình.

Do lúc đó khá bất ngờ và lúng túng nên chị N cũng đã gọi thêm một số hàng xóm bên cạnh ra cùng chứng kiến. Khi kiểm tra bên trong chiếc xe, mọi người thấy có một mảnh giấy nội dung ghi ngày sinh của cháu bé là 13-11-2016. Do điều kiện khó khăn, người thân của cháu bé cũng nói rõ là nhờ vợ chồng chị N hoặc anh chị em của chị N nuôi giúp.

Bên trong chiếc xe, người thân của cháu bé cũng cẩn thận để lại nửa bịch bỉm, 1 hộp sữa và 1 bộ quần áo có hình sao. Cháu bé cân nặng khoảng 7kg và trong tình trạng sức khỏe tốt. Căn cứ vào nguyện vọng của người thân cháu bé để lại trên mảnh giấy nên UBND phường tạm giao cho chị N nuôi dưỡng cháu bé.

Hà Nội: Một bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi giữa chung cư ảnh 2Biên bản của Tổ dân phố khi tiếp nhận sự việc

Ông Nguyễn Cảnh Quang cho biết: “Đây là sự việc khá hi hữu xảy ra trên địa bàn phường. Gia đình chị N vốn rất nhiệt tình với các công tác từ thiện từ trước tới nay và nội dung trên mảnh giấy đề lại có dấu hiệu chứng tỏ người thân cháu bé biết rất rõ chị N.

Chính vì vậy UBND phường Láng Hạ đã phát đi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh phường để thông báo rộng rãi sự việc, đồng thời có văn bản gửi Phòng LĐTBXH, UBND quận Đống Đa, Sở LĐTBXH Hà Nội xin ý kiến giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, UBND phường Láng Hạ cũng giao cho CAP Láng Hạ xác minh cha mẹ cháu bé và trích xuất camera an ninh của bộ phận bảo vệ tòa nhà nhằm tìm hiểu xem cháu bé được đưa tới đây trong thời điểm nào”.

Tòa nhà Sông Hồng Park View 165 Thái Hà được thiết kế gồm 3 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 4 là sảnh ra vào và khu thương mại bao gồm các ki ốt, cửa hàng kinh doanh. Từ tầng 5 trở lên là khu căn hộ và để lên được đó các vị khách buộc phải thông qua bảo vệ hoặc lễ tân để quẹt thẻ an ninh thì mới sử dụng được thang máy.

Tuy nhiên theo thông tin phóng viên Báo ANTĐ nắm được thì hệ thống camera an ninh của bảo vệ tại sảnh tòa nhà lại không ghi được bất cứ hình ảnh nào về thời điểm cháu bé xuất hiện. Và câu hỏi, làm cách nào người ta có thể đưa cháu bé cùng chiếc xe nôi khá to lên tận tầng 9 khi không có thẻ an ninh thì vẫn chưa có câu trả lời.

Câu chuyện hi hữu về bé gái bị bỏ rơi giữa tòa chung cư đông đúc đang khiến nhiều người quan tâm. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.