- Những vụ bắt cóc tống tiền với số tiền chuộc lớn nhất từng được trả
- Giải cứu phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng
- Gã đàn ông giả bị bắt cóc, đe dọa tống tiền mẹ và chị gái
Từ đoạn video khoả thân
Sự việc bắt đầu từ 23-2-2025. Trong khi đang dọn dẹp nhà cửa, chị T, trú ở Ninh Bình, bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn mang tính đe dọa với nội dung là con gái chị - cháu A, sinh năm 2003, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội, đang bị bắt cóc. Gia đình chị T có 2 con, cháu A là con út. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, thuần nông, nên chị T chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Khi những tin nhắn dồn dập gửi đến, chị T vô cùng hoảng sợ hãi, bởi cháu A ở trọ một mình tại Hà Nội, xung quanh không người thân, bạn bè.
“Họ nhắn tin qua Zalo nói là đối tượng bị truy nã, đang bắt giữ con gái tôi làm con tin. Nếu gia đình tôi không mang 1,5 tỷ đồng tiền chuộc thì chúng sẽ cho đàn em hiếp giết. Mỗi lần chậm thời hạn chuyển tiền, chúng sẽ lột một lớp quần áo của con gái rồi quay video gửi cho tôi”, chị T run rẩy kể lại.
![]() |
Những tin nhắn tống tiền kèm hình ảnh nhạy cảm gửi về gia đình cháu A |
Những tin nhắn đe dọa liên tục từ tối 23 đến sáng 24-12; và các đối tượng chốt đến 12h trưa 24-2, nếu gia đình không chuyển đủ tiền, chúng sẽ quay video cảnh hiếp dâm cháu A rồi bán sang Campuchia.
![]() |
Giấy tờ ngân hàng cũng được các đối tượng "chế" để thực hiện "thao túng" tâm lý bị hại |
Quá sốc và sợ hãi, để xác minh thông tin, gia đình chị T đã liên lạc với chủ nhà trọ của con ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và được báo cháu A đã ra khỏi nhà trọ từ 16h ngày 23-2 đến sáng 24/2 vẫn chưa thấy về. Chị T cố tìm cách liên lạc với con nhưng không được, do điện thoại của cháu A đã tắt.
Những số điện thoại lạ tiếp tục nhắn tin đe doạ chị T. Đỉnh điểm là trưa 24-2, với nội dung: “11h tôi không liên lạc được với chị thì tôi sẽ tiến hành lột sạch đồ con bé chụp ảnh cho chị xem”. Và chị T đã ngất lịm đi khi nhận được đoạn video con gái chị không mảnh vải che thân kèm thông điệp “bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ, bố mẹ hãy phối hợp, làm theo lời các anh ý đi”.
Nhận định đúng bản chất vụ việc
Sau khi định thần lại, gia đình chị T đã lặn lội từ Ninh Bình về Hà Nội. Chiều 24-2, chị T đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Hoàng Văn Thụ, nhanh chóng vào cuộc điều tra.
![]() |
Cháu A khi được lực lượng Công an quận Hoàng Mai giải cứu |
Từ thông tin ban đầu gia đình cung cấp, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo Ban Giám đốc CATP để tăng cường phòng nghiệp vụ vào cuộc. “Mục tiêu trước mắt là tập trung tìm tung tích cháu A để giải cứu cháu được an toàn”, Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai cho hay.
Quá trình điều tra, với sự tinh thông nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định bản chất đây là vụ lừa đảo với hình thức cực kỳ tinh vi. Đến 19h30 cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu A đang ở tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.
Nhưng điều mà các điều tra viên không ngờ là khi tìm được cháu A, một tình huống dở khóc, dở cười xảy ra bởi nữ sinh viên không tin các chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai là Công an thật. Thậm chí khi các chiến sỹ Công an tìm cách thuyết phục và chứng minh là... công an thật, cô gái trẻ còn bỏ chạy rồi hô hoán.
Bóc trần sự thật
Sau khi được các cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai động viên, giải thích, cháu A mới hoảng hồn nhận ra bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ vào màn kịch tinh vi, quay video khoả thân, gửi về gia đình để tống tiền.
Nữ sinh kể lại: Vào khoảng 16h ngày 23-2, cháu nhận được một cuộc gọi lạ với giọng đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình, kèm theo mã số công an để chứng minh với cháu A. Người này cho biết, cháu A đang dính vào một vụ rửa tiền, đối tượng trong “vụ án rửa tiền” đó đã bị bắt, yêu cầu cháu A vào TP.HCM để phối hợp điều tra.
“Các đối tượng giả danh là viện kiểm sát thông báo cháu A đang dính vào vụ rửa tiền, yêu cầu A không được liên lạc với gia đình, và thực hiện theo chỉ dẫn của chúng”, Thiếu tá Trần Thanh Tuấn cho biết.
![]() |
Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai trao đổi với phóng viên ANTĐ về vụ án |
Khi cháu A nói không thể vào được TP.HCM bây giờ, các đối tượng thay phiên nhau gọi video, thao túng tâm lý và dẫn dụ bị hại làm theo hướng dẫn của chúng. Tinh vi hơn, các đối tượng ngụy tạo một tờ xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc cháu A liên quan đến vụ án rửa tiền.
Theo CQĐT, các đối tượng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và phần mềm Zoom để gọi video để cháu A nhìn thấy hình ảnh giả mạo AI là một cán bộ Viện kiểm sát để bị hại tin tưởng. Sau khi thao túng được tâm lý bị hại, các đối tượng “vẽ đường” cho nữ sinh, là mang quần áo ra nhà nghỉ ở trong 2 ngày cho đến khi… “kết thúc điều tra”. Thậm chí, các đối tượng lừa đảo còn chuyển khoản 1 triệu đồng cho cháu A để trả tiền nhà nghỉ.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn "hack" Zalo cháu A, lấy số điện thoại của bố mẹ, gia đình để thực hiện kế hoạch tống tiền và gửi các mã QR cho danh sách bạn bè của A để chiếm quyền điện thoại của bạn bè cháu A và “hack” tài khoản ngân hàng của họ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngay cả khi lực lượng Công an có mặt tại nơi cháu A bị “giam lỏng”, các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục gây sức ép, chỉ đạo qua điện thoại, ép nạn nhân thực hiện theo yêu cầu. Đến khi biết đã bị lộ tẩy, các đối tượng cắt liên lạc với cháu A.
Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng lừa đảo.