"Hà Nội dấu yêu" qua hai sắc độ trắng đen

ANTD.VN - Nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo là người Hà Nội, sống giữa lòng Hà Nội của một thời nhiều biến động. 

Sự thẩm thấu tự nhiên với những gì gần gũi xung quanh ông thông qua chiếc máy ảnh, không chỉ làm thỏa mãn hứng thú riêng của người cầm máy, mà còn khiến người xem liên tưởng tới nhiều điều qua từng bức ảnh. Ngày 23-9 tại Laca café, số 29 Lý Quốc Sư, ông sẽ ra mắt cuốn sách và triển lãm ảnh “Hà Nội dấu yêu”.

Đây là tập ảnh ký sự về đời sống con người và phong cảnh Hà Nội trong khoảng 30 năm trở lại đây. Với hai sắc độ đen trắng, các bức ảnh phản ánh nỗi lòng, tâm sự và thẩm mỹ của ông về một Thủ đô yêu dấu.