Hà Nội: Cháu bé 4 tuổi bị lạc bố mẹ ở phố đi bộ được CSCĐ giúp đỡ

ANTD.VN -“Đề phòng việc các thành viên trong gia đình có thể bị lạc nhau nên trước khi đi tôi cẩn thận dặn các cháu nếu chẳng may lạc bố mẹ thì các con cứ tìm đến chỗ nào có các chú Công an sẽ được giúp đỡ” – anh Hải bố cháu bé chia sẻ.

Được sự giúp đỡ của lực lượng CSCĐ và CSGT, 2 vợ chồng chị Hiền đã tìm thấy con trai bị lạc ở phố đi bộ.

Ngày 19-9 Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị nhận được bức thư của chị Dương Thị Thu Hiền (SN 1985, trú ở Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với nội dung cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã giúp đỡ, bảo vệ con traị chị bị lạc khi vui chơi tại phố đi bộ vào sáng 18-9-2016.

Theo như chị Hiền kể lại, sáng 18-9, hai vợ chồng chị cùng hai con trai lên phố đi bộ dạo chơi, trong lúc thiếu chú ý, hai vợ chồng chị đã bị lạc mất cháu Nguyễn Đình Sang (SN 2012). Nhìn quanh chỗ đứng không thấy con đâu, hai vợ chồng hớt hải chạy đi khắp nơi để tìm.

Rất may, trong khi đi tìm con, hai vợ chồng chị được một người tốt nhắn rằng tổ công tác gồm CSGT, CSCĐ cắm chốt tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng đang trông giữ, bảo vệ một bé trai bị lạc. 

Hai vợ chồng chị Hiền chạy đến nơi làm việc của lực lượng Công an thì nhận ra con trai mình đang ở đó. Chị Hiền xúc động khi thấy con trai đang được các chiến sĩ Cảnh sát cơ động dỗ dành cho ăn, uống. 

Anh Nguyễn Đình Hải - chồng chị Hiền chia sẻ: “Đề phòng việc các thành viên trong gia đình có thể bị lạc nhau nên trước khi đi tôi cẩn thận dặn các cháu nếu chẳng may lạc bố mẹ thì các con cứ tìm đến chỗ nào có các chú Công an sẽ được giúp đỡ”.