Hạ Malaysia 4-0, nữ Việt Nam vào chung kết

ANTĐ - Chiều qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát bước vào trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 27 trước đối thủ Malaysia. Một ngày sau khi ĐT U23 bị đối thủ ở quốc gia này loại khỏi SEA Games, các cô gái của chúng ta đã đòi lại được món nợ, với chiến thắng tưng bừng 4-0. 

Đội tuyển nữ cần nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa

Đúng như dự đoán, các cầu thủ nữ Malaysia đã không tạo ra được bất ngờ nào trước ĐT nữ Việt Nam. Cú đúp của Minh Nguyệt cùng các pha lập công của Tuyết Dung và Huỳnh Như đã giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát thẳng tiến vào trận chung kết với thành tích ghi 12 bàn và không để thủng lưới bàn nào. ĐT nữ Việt Nam đang tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games với trận chung kết diễn ra vào chiều mai 20-12.

Đã quá rõ tình cảnh âm thịnh, dương suy của bóng đá Việt Nam. Trong khi bóng đá nam luôn được cưng chiều và đầu tư lắm tiền nhiều của, chỉ để miệt mài đi tìm HCV SEA Games và rồi là những tấm vé dự Asian Cup (chưa nói đến xa hơn như World Cup), thì các cô gái đá bóng chẳng khác nào những người hùng thực sự, gỡ gạc lại thể diện cho bóng đá nước nhà bằng những chiến tích lẫy lừng khắp Đông Nam Á và bây giờ đang vươn đến tầm châu Á cũng như thế giới. Trong 13 năm qua, nếu như bóng đá nam chỉ đem về duy nhất chức vô địch AFF Cup 2008, thì bóng đá nữ cũng chỉ mất có chừng ấy thời gian để mang về 5 HCV SEA Games và 2 chức vô địch Đông Nam Á. Giàu về thành tích, nhưng những cô gái hy sinh tất cả để theo nghiệp cầu thủ lại bị đối xử hết sức bất công so với những đồng nghiệp nam. Những gì nam không làm thì nữ làm được, chị em luôn làm người hâm mộ hài lòng. Quả là nghịch lý và bất công!