Hà Lan thua đau trong ngày ra mắt tân HLV Van Gaal

ANTĐ - Đội bóng áo da cam chịu thất bại 2-4 trước đối thủ láng giềng Bỉ, dẫn tới màn khởi đầu không thể tệ hơn cho HLV kỳ cựu Louis Van Gaal.

Không có liều thuốc tinh thần cho Hà Lan (trái) trước loạt trận sắp tới ở vòng loại World Cup

Cựu HLV Bayern Munich đã cho Klaas Huntelaar đá chính ở vị trí trung phong, trong khi Robin Van Persie phải khởi đầu trận giao hữu đêm qua trên băng ghế dự bị. So với lực lượng thua cả ba trận ở vòng bảng Euro 2012, Ricardo van Rhijn là gương mắt mới duy nhất trong đội hình ra quân.

Với sơ đồ 4-3-3 và cách bố trí một tiền vệ phòng ngự, Hà Lan khởi đầu triều đại Van Gaal một cách uể oải. Bỉ có bàn dẫn trước khi trận đấu mới diễn ra được 20 phút. Kevin Mirallas chuyền bóng dọn cỗ cho Christian Benteke dứt điểm mở tỷ số.

Mặc dù tạo được không ít cơ hội trước giờ nghỉ, Hà Lan phải chờ đến phút 54 mới có bàn gỡ. Hậu vệ tái Bruno Martins Indi chuyền bóng để Arjen Robben thoát xuống dọn cỗ cho Luciano Narsingh san bằng tỷ số 1-1. Đúng một phút sau, cặp Martin Indi - Robben lại phối hợp ăn ý. Người dứt điểm chính xác lần này là Huntelaar, đưa Hà Lan dẫn trước 2-1.

Việc đảo ngược tình thế trong vòng hai phút đầu hiệp hai là một tín hiệu đáng mừng cho thày trò HLV Van Gaal. Nhưng cuối cùng kinh nghiệm non nớt của các cầu thủ trẻ đã khiến họ phải trả giá.

Từ phút 75 đến 80, hàng thủ Hà Lan sụp đổ một cách dễ dàng trước lối tấn công đầy cảm hứng của người Bỉ. Tình huống gỡ hòa 2-2 xuất phát từ pha mất bóng của De Jong cho Dries Mertens. Chính Mertens sau đó chỉ một phút đã dọn cỗ cho Romelu Lukaku nâng tỷ số lên 3-2. Phút 80, Jan Vertonghen, trung vệ mới rời Ajax để đầu quân cho Tottenham, ấn định tỷ số 4-2 và buộc Hà Lan phải chấp nhận chuỗi 4 trận thua liên tiếp đầu tiên kể từ năm 1954.

Ngày 7-9 tới, Hà Lan sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2014. Khôi phục tinh thần và phong độ cho các học trò là thách thức lớn nhất đối với Van Gaal, người từng thất bại khi dẫn dắt Hà Lan ở vòng loại World Cup 2002.