Hà Anh Tuấn bùng nổ với đêm nhạc “Sketch a rose” tại Nhà hát Sydney Opera

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thành công rực rỡ của 2 đêm diễn tại nhà hát Esplanade, Singapore, nơi những bản “phác thảo hoa hồng” đầu tiên được khắc họa, ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa giấc mơ cùng khán giả Việt bước vào một “thánh đường” nghệ thuật và âm nhạc khác của thế giới - nhà hát Sydney Opera House, Úc vào ngày 29/9/2024. 

Không chỉ là một hành trình âm nhạc đơn thuần, Hà Anh Tuấn live concert “Sketch a rose” đã gieo vào lòng khán giả niềm tự hào, tinh thần dân tộc Việt Nam khi đặt chân đến và biểu diễn tại những không gian nghệ thuật tầm cỡ toàn cầu.

Sân khấu tràn ngập những đoá hồng được ê kíp vận chuyển từ Việt Nam sang

Sân khấu tràn ngập những đoá hồng được ê kíp vận chuyển từ Việt Nam sang

Trong đêm diễn, 60.000 bông hoa hồng từ Việt Nam đã được vận chuyển đến Sydney, tạo nên một không gian tràn ngập sắc hoa và mùi hương từ nơi đất mẹ. Bên cạnh đó, 80 kiện thiết bị sân khấu cũng đã được vận chuyển hoàn toàn từ Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng trình diễn tốt nhất, như một lời cam kết về sự đầu tư và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà cùng quý khán giả trong và ngoài nước.

Hành trình “phác thảo hoa hồng” ngày 29/9 quy tụ 2.600 khán giả đến từ khắp nơi vào không gian âm nhạc tráng lệ của nhà hát Con Sò. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên dàn nhạc nhẹ, nhạc giao hưởng và nhóm bè gồm hơn 40 nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trên sân khấu Sydney Opera House, tạo nên những bản hòa âm hùng tráng mang thanh âm đặc trưng của Việt Nam.

"Chị đẹp" Thu Phương hoà giọng cùng Hà Anh Tuấn

"Chị đẹp" Thu Phương hoà giọng cùng Hà Anh Tuấn

Mở màn đêm diễn bằng liên khúc “Xin cho tôi” và “Tuổi đá buồn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã gửi gắm những tình cảm đầu tiên hướng về quê hương, đồng bào, và sau hết, là khát vọng hòa bình dành cho đất nước.

“Hà Anh Tuấn có rất nhiều điều muốn nói với mọi người nhưng bây giờ chẳng còn 1 chữ nào trong đầu. Nếu phải hỏi điều gì để nói hôm nay, cho phép Tuấn được nói 2 từ ‘biết ơn!’ ông bà, cha mẹ và gia đình đã cho Tuấn 1 cuộc đời, 1 cái tên... Bạn bè, tri kỷ và những cộng sự vào sinh ra tử trong sự nghiệp đã cho Tuấn niềm tin để làm nghề! Đặc biệt, khán giả đã cho Tuấn cả 1 sự nghiệp âm nhạc. Nhưng trên hết là quê hương và người Việt Nam đã cho Tuấn một hình hài, một thân phận để được đứng hát tại đây!”, nam ca sĩ trải lòng.

Chặng đường “Sketch a rose” tại Sydney chào đón sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Thu Phương và Hoàng Dũng, đại diện cho hai thế hệ âm nhạc nồng nàn, cảm xúc và đẹp đẽ cùng những bản tình ca đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Từng có những màn song ca ăn ý, lãng mạn tại live concert “Mùa thu của Phương - 25 năm hát nhạc Việt Anh” vào năm 2022, giờ đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn và Thu Phương tiếp tục lưu giữ những kỷ niệm “phác thảo hoa hồng” đáng nhớ tại nước Úc.

Trên sân khấu nhà hát Con Sò, Hà Anh Tuấn cùng đàn chị đã cất lên những bản tình ca qua góc nhìn của người từng trải như liên khúc “Cô gái đến từ hôm qua” và “Cô gái ngày hôm qua”, “Hai chúng ta” và “Chưa bao giờ”.

Hoàng Dũng tái ngộ "đàn anh" sau “Storii concert 01 - Những vết thương lành”

Hoàng Dũng tái ngộ "đàn anh" sau “Storii concert 01 - Những vết thương lành”

“Tuấn rất vinh dự ngày hôm nay, trong một dấu son âm nhạc của mình tại Nhà hát Con Sò, Tuấn đã mời được mùa thu Hải Phòng đến chơi!” Hà Anh Tuấn trêu ghẹo khi thấy “chị đẹp” Thu Phương diện bộ váy đỏ cực kỳ nổi bật.

Kể từ lần gần nhất đứng chung sân khấu tại “Storii concert 01 - Những vết thương lành”, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có những lời hẹn với Hoàng Dũng về ngày hội ngộ cùng nhau tại những đêm diễn hoành tráng hơn. Trong lần tái hợp này, ca sĩ Hoàng Dũng đã cùng Hà Anh Tuấn viết nên những “đoạn kết mới” rực rỡ dưới mái vòm nhà hát Sydney Opera House.

Đặc biệt, Sydney Opera House cũng chứng kiến sự trở lại của nhạc sĩ Việt Anh , hiện đang sinh sống và làm việc tại New Zealand. Sau khi cùng Hà Anh Tuấn kể câu chuyện về “những vết thương lành” vào năm 2022, giờ đây, nhạc sĩ Việt Anh xuất hiện trên sân khấu nhà hát với những chất liệu và cảm xúc sáng tác mới. Anh đã cùng dàn nhạc tạo nên bản hòa âm cho nhạc phẩm “Chưa bao giờ”, thêm xúc cảm sâu lắng trong từng lời ca tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn và Thu Phương.

180 phút thăng hoa trong âm nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua những tác phẩm mới của dự án “Sketch a rose” được sáng tác bởi nhiều nhạc sĩ trẻ tiêu biểu như Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Vũ., Thành Nghiệp, Trần Duy Khang. Đặc biệt, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng trình diễn một tác phẩm gần đây nhất của dự án mang tên “Vẹn nguyên”, món quà của ca sĩ Hoàng Dũng dành tặng cho “Sketch a rose".

Nhạc sĩ Việt Anh trên sân khấu “Sketch a sore” ở nhà hát Con Sò

Nhạc sĩ Việt Anh trên sân khấu “Sketch a sore” ở nhà hát Con Sò

Không chỉ gói gọn trong những lời hát, thông điệp “tin ở hoa hồng” - tin vào những điều nhỏ bé đẹp đẽ, chương trình còn được lan tỏa qua nghĩa cử thiết thực. Trong đêm diễn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã cùng quý khán giả tại Sydney gửi tặng 500 triệu đồng dành cho Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh). Được thành lập từ năm 2004, tổ chức là nơi chuyên giải cứu trẻ em là nạn nhân của nạn mua bán người, đồng thời nuôi dưỡng và đào tạo nghề cho trẻ em lang thang cơ nhỡ trên đường phố Việt Nam.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và Blue Dragon Children’s Foundation cùng mang một niềm tin rằng, chúng sẽ lớn lên trong nghịch cảnh và trở thành những công dân có ích cho xã hội, hệt như đóa hoa hồng vẫn luôn tỏa ngát hương thơm bất kể bao ngày giông bão.

Toàn bộ vé của “Sketch a rose” được thông báo đã hết trước đêm diễn

Toàn bộ vé của “Sketch a rose” được thông báo đã hết trước đêm diễn

Hành trình “phác thảo hoa hồng” tại Sydney khép lại khi ca sĩ Hà Anh Tuấn cất cao giọng hát trong hai ca khúc “Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ” và “Em còn nhớ hay em đã quên”, như một lời hẹn tái ngộ tại một nơi rất thân thuộc và gần gũi. Đó là chặng đường lan tỏa niềm tin tiếp theo của Hà Anh Tuấn live concert “Sketch a rose” tại TP Hồ Chí Minh vào những ngày xuân năm 2025, tôn vinh những đóa hồng rực rỡ nhất của Việt Nam. Đây sẽ là một lời hẹn hò mang đến nhiều bất ngờ và đặc biệt hơn nữa dành cho quý khán giả.