Guardiola chia tay Barca

ANTĐ - Trong buổi họp báo diễn ra vào khoảng 19h tối qua 27-4 (giờ Việt Nam), HLV Pep Guardiola đã chính thức nói lời chia tay Barcelona và trải lòng về quãng thời gian vô cùng thành công của ông tại đây, cũng như những dự định cho tương lai.

Sự ra đi của Pep Guardiola để lại khoảng trống mênh mông ở Barca

“Đây không phải là một quyết định đơn giản với tôi. Nhưng tôi sẽ giải thích tất cả, xin lỗi vì những điều khó chịu mà tôi đã gây ra cho các bạn trong thời gian gần đây”, vị HLV 41 tuổi đã mở đầu như thế trong buổi họp báo thu hút rất mạnh mẽ sự quan tâm của giới truyền thông. Trên thực tế, đây không phải là quyết định bất ngờ của Pep, bởi nó đã được dự báo từ sau khi Barca bị Chelsea loại ở bán kết Champions League, và  cũng từng được chính HLV này bóng gió cách đây 1 ngày. Tuy nhiên, việc Guardiola ra đi, bỏ lại những trang sử hào hùng và 1 thế hệ xuất chúng mà ông tạo dựng được, vẫn khiến những ai yêu mến ông và Barca cảm thấy nhói đau. 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Chủ tịch CLB Barcelona Sandro Rosell vẫn không giấu được sự hụt hẫng khi phải đưa ra thông báo chính thức về sự ra đi của Pep: “Pep Guardiola sẽ không dẫn dắt Barca nữa. Chúng tôi buộc phải thông báo điều này, và chấp nhận quyết định ấy, hướng về tương lai của đội bóng. Cảm ơn tất cả những gì anh đã mang đến cho CLB. Cảm ơn vì anh đã mang đến một phong cách bóng đá trứ danh (tiqui-taca, PV). Chúng tôi sẽ vẫn theo đuổi nó. Cảm ơn mọi công sức và tình yêu của anh dành cho nơi này. Những gì Pep làm sẽ mãi mãi bất tử. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều!”. Cái bắt tay và chiếc ôm thân mật của chủ tịch Rosell dành cho Pep ngay sau khi phát biểu trên kết thúc khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt.

Pep vẫn cố tỏ ra bình thản và tươi cười, nhưng người ta dễ dàng cảm nhận được khoảng buồn trong ông khi phải đưa ra quyết định này, dù ông thừa nhận đã hoàn toàn “mất hết năng lượng” trên ghế HLV trưởng Barca. “Trong suốt 4 năm qua, đối mặt với người hâm mộ, với báo giới mỗi 3 ngày là khối công việc khổng lồ với tôi và các cầu thủ. Tôi đã cạn kiệt cảm xúc, điều rất cần để duy trì phong độ cho Barca, duy trì niềm tin từ các cầu thủ. Tôi đã quyết định ra đi, vì tôi cần nghỉ ngơi, rời xa tất cả. Nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn”, Pep trải lòng.

Khi được hỏi về việc có phải từng tiếp xúc với Chelsea hay không, Pep thẳng thắn: “Không đời nào có chuyện đó. Bởi làm như vậy là thiếu tôn trọng đội bóng”. Còn về tương lai, Pep nói: “Tôi sẽ trở lại công việc huấn luyện, nhưng không phải bây giờ. Tôi rất cần nghỉ ngơi”. Ngay sau khi thông báo về sự ra đi của Pep, Barca cũng tiết lộ danh tính người sẽ tiếp quản thay ông trên ghế HLV trưởng, đó là trợ lý số 1: Tito Vilanova. Vị trợ lý này từng nổi tiếng khi dính trọn cú “nhất dương chỉ” của HLV Mourinho, trong trận tranh Siêu Cúp TBN hồi tháng 8 năm ngoái. Nói về người kế vị mình, Pep tỏ ra rất tin tưởng: “Anh ấy sẽ là một lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn. Đó là một HLV tài năng và quan trọng hơn cả, anh ấy hiểu rất rõ các cầu thủ”.

Pep được coi như HLV xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống xứ Catalan, với 13 danh hiệu chỉ trong 4 năm. Trong đó, nổi bật nhất là 2 lần vô địch Champions League, và 3 lần đăng quang ở La Liga.

Puyol và Xavi rơi lệ khi chia tay thầy

Ngồi trong phòng họp báo, hai học trò cưng của Pep đã không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến giây phút HLV này nói lời chia tay Barca. Với riêng Xavi, anh được coi như linh hồn của lối chơi tiqui-taca huyền ảo. Sự ra đi của Pep có thể cũng đánh dấu cho sự bắt đầu của quãng thời gian bên kia sườn dốc sự nghiệp của tiền vệ 32 tuổi này.