Gớm mặt gã cướp trọc đầu vung dao giữa chợ

ANTĐ - Trông bộ dạng bặm trợn, côn đồ của tên cướp, cùng con dao chọc tiết lợn trong tay, chị Xuân ù té chạy khỏi quầy hàng.

 

Khoảng 12h15 ngày 28-7, trong khi lúi húi dọn hàng ở khu chợ Xanh – chợ Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, chị Xuân giật bắn mình bởi tiếng xe máy phanh “kít” trước quầy. 
Ngồi trên chiếc xe máy tay ga là 1 gã đàn ông mặc áo mưa, nhưng vẫn cố ý để lộ chiếc đầu trọc lốc và đôi mắt hung tợn. Trên tay y lăm lăm con dao chọc tiết lợn: “Mày định bao giờ trả tiền tao đấy. Tao giết đây…”. Hoảng hồn, chị Xuân bỏ cả quầy hàng, ù té chạy. Tên cướp bặm trợn xuống xe máy, vào ngăn kéo quầy hàng lục soát, lấy đi khoảng 8 triệu đồng.

Diện mạo hung tợn của tên cướp

Nhận được tin báo của bị hại, CAP Phố Huế phối hợp cùng Đội CSHS, CAQ Hai Bà Trưng, khẩn trương truy xét. Khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực đê Thanh Lương, lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn có biểu hiện giống tên cướp tiền của chị Xuân. Lực lượng công an đã “mời” thanh niên này về trụ sở CAP Phố Huế. Vừa trông thấy cái đầu trọc và ánh mặt hung tợn của gã thanh niên, chị Xuân nhận ra ngay “oan gia” cướp tiền.

Tang vật vụ án

Bước đầu, đối tượng khai nhân thân là Nguyễn Trung Kiên (SN 1974), HKTT phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Kiên có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, cướp giật. Gần 3 tiếng đồng hồ sau khi gây ra vụ cướp nêu trên, Kiên đã kịp “tiêu” của chị Xuân hơn 6 triệu đồng. Đối tượng khai nhận, trong khi đi ngang qua chợ Nguyễn Công Trứ, thấy chị Xuân dọn hàng một mình, chợ lại vắng vẻ, nên y đã manh động gây án. Ngoài số tiền mặt, cơ quan công an còn thu của Kiên 1 con dao loại chọc tiết lợn.

(*Tên người bị hại đã thay đổi)