Góc khuất những khu đèn đỏ ở Anh

ANTĐ - Câu chuyện đặc biệt của Marinela Badea, nữ sinh 17 tuổi người Romania đã hé lộ góc khuất về giới buôn người bẩn thỉu, đầy bạo lực đồng thời làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về ngành công nghiệp tình dục ở nước Anh. 

Khi cảnh sát có mặt tại khu đèn đỏ Shangri-La ở Manchester, Anh, nơi này khá yên tĩnh. Marinela Badea bị đánh thức bởi những tiếng động của một cuộc vây quét. Vài phút sau, trong một buổi sáng trời xám xịt ở       Manchester, cô và hơn chục phụ nữ khác bị còng tay và bước ra khỏi một phòng massage. Marinela bị Cảnh sát chống tội phạm tình dục Manchester bắt giữ. Và đây cũng là ngày đầu tiên cô không bị bắt ép quan hệ tình dục kể từ khi bị đưa sang Anh cách đây 6 tháng. 

Theo điều tra của cảnh sát, Marinela là một trong những nạn nhân của kẻ có tên là Bogdan Nejloveanu, 51 tuổi và con trai hắn ta, Marius, 23 tuổi - nhóm buôn người đến từ Romania mới đây đã bị nhận bản án dài nhất trong lịch sử nước Anh. 

Marinela vẫn còn may mắn hơn nhiều cô gái cùng cảnh ngộ 

Bắt cóc tại gia

Theo lời kể của bạn bè và gia đình Marinela, cô bị mất tích khi đang trên đường từ trường về nhà ở thị trấn  Alexandria, cách Thủ đô Bucharest 2 tiếng lái xe. Tuy nhiên, mãi sau này, họ mới biết, khoảng 5h chiều một ngày giữa tháng 3-2008, khi cô đang cùng một người bạn học bài ở nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Bên ngoài là hai người đàn ông, một người có tên là Cornel, vốn nổi tiếng trong giới gái mại dâm ở địa phương, còn người kia cô chưa từng gặp, hắn tên gọi là Marius Nejloveanu.

Họ mời cô đi dự tiệc. “Tôi nói không đi vì đang làm bài tập, nhưng Cornel đã ép tôi đến chỗ tủ quần áo, đập đầu vào cánh tủ bắt thay đồ. Marius nhìn thấy thẻ căn cước của tôi để trên bàn liền lấy nó cùng chiếc điện thoại của tôi” - Marinela kể lại. Sau bữa tiệc, Marinela được đưa đến nhà một người họ hàng của Marius     Nejloveanu ở gần Alexandria. Tại đó, chỉ vài giờ sau khi bị bắt cóc, cô đã bị hãm hiếp, và bị đánh đập khi cô đòi về nhà. Từ hôm đó, Marinela luôn bị giam trong ngôi nhà. 

Marinela đã được “phù phép” thành một người 21 tuổi với tấm thẻ căn cước mới, sau đó được đưa đến Bucharest và sang nước Anh với lời hứa hẹn sẽ có được công việc tại một khách sạn. Ngày 3-4-2008, Marinela tới một trạm xe buýt ở trung tâm Birmingham.

Một phụ nữ xưng là bạn gái của Nejloveanu đưa cô tới một ngôi nhà ở ngoại ô Edgbaston, ở đó đã có hai cô gái người     Romania. Marinela biết mình đã bị lừa khi họ hỏi cô có biết cách sử dụng bao cao su. Khi cô từ chối đi cùng các cô gái kia đến một nhà thổ gần đó, cô bị Nejloveanu đe dọa sẽ giết nếu bất hợp tác. 

Tuyệt vọng và gần như không ăn uống gì, Marinela trở nên gầy mòn, người như bộ khung. Nejloveanu đánh đập cô tàn nhẫn và bắt ép cô quan hệ tình dục. Cuối cùng, không chịu nổi đòn tra tấn, Marinela phải nhẫn nhục chấp nhận.   Nejloveanu bắt cô mặc những bộ đồ tắm sặc sỡ rồi đưa tới một nhà thổ núp bóng quán     massage gần đó. Tất cả số tiền kiếm được, Marinela đều bị tịch thu hết. 

Marinela cho biết cô phải “tiếp khách” liên tục, không dưới 10 người mỗi ngày và thường xuyên gặp phải những “khách hàng” hung hãn, sẵn sàng đánh đập nếu cô không làm theo ý chúng. Những người làm trong nhà tắm hơi - massage này được lệnh không cho Marinela ra ngoài. Một lần, cô thử bỏ trốn nhưng không thoát và cô bị Nejloveanu đánh thừa sống thiếu chết. 


Những “chuyến hàng” từ Đông Âu 

Theo điều tra mới đây của Hiệp hội Cảnh sát trưởng Anh, có gần 5.890 nhà thổ núp dưới bóng các quán massage, xông hơi và các địa điểm có sử dụng gái mại dâm bất hợp pháp ở Anh và Xứ Wales. Các địa điểm này sử dụng 1.242 lao động tình dục là các cô gái đến từ Đông Âu. Tuy nhiên, một cuộc điều tra toàn diện của cảnh sát Anh cho thấy, khoảng 17.000 gái mại dâm là người nhập cư làm việc trong các nhà thổ ở nước này, trong đó khoảng một nửa - 9.000 người đến từ Đông Âu và khoảng 4.000 người được xếp vào danh sách dễ gặp nguy hiểm, họ không nói được tiếng Anh, dễ bị khai thác để hoạt động tình dục, bị phụ thuộc vào những kẻ bảo kê và khó thoát khỏi chúng. 

Cảnh sát Anh cũng phát hiện ít nhất 400 phụ nữ từ Đông Âu đã bị lừa bán sang đây và phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự như Marinela. Họ là nạn nhân của những “chuyến hàng” từ các nước Đông Âu tới Anh. Tuy nhiên, con số thực tế chắc phải hơn thế nhiều lần. Theo lời kể của Marinela, chỉ tính riêng ở Birmingham, cô đã gặp khoảng 100 cô gái Romania “làm việc” trong các nhà chứa trá hình và rất nhiều người kể họ đã bị lừa và ép buộc. Trường hợp của Marinela đã dấy lên những tranh cãi về việc những phụ nữ nước ngoài bị lừa bán sang Anh làm gái mại dâm khi cảnh sát khó phân biệt, tiếp cận để giải cứu họ. 

Hồi đầu tháng 2-2012, Marinela được đưa trở về quê nhà ở miền Nam Romania đoàn tụ với gia đình. Khi biết những chuyện con gái mình đã phải trải qua, ông Marin, bố Marinela đã tới đốt ngôi nhà của tên Marius Nejloveanu gần đó vốn được xây dựng bằng tiền hắn kiếm từ việc buôn người. Marinela dù sao vẫn còn  may mắn, nhiều cô gái bị đánh đập rất tồi tệ và có những người không bao giờ được quay trở về. Cảnh sát xác định được tên Nejloveanu lừa bán 5 cô gái mang sang Anh bán, nhưng 7 cô gái khác ở Romania vẫn mất tích. Nỗi lo sợ bị trả thù của Marinela giờ đây đã được xua tan khi bố con Nejloveanu đã bị bắt giữ. Marinela hiện đang học nghề làm tóc và hoạt động trong các tổ chức nâng cao nhận thức chống buôn bán người. “Tôi rất hạnh phúc nếu có thể giúp các cô gái khác” - Marinela cười nói.