Góc khuất của những băng cướp trẻ

ANTĐ - Những thông tin về các băng nhóm cướp giật tài sản bị triệt phá trong thời gian qua đều có một điểm chung rất dễ nhận biết, đó là các đối tượng có tuổi đời khá trẻ nhưng thừa độ lỳ lợm và máu “giang hồ”. Tuy nhiên, phía sau hành vi phạm tội đáng lên án lại là những góc khuất ít người biết tới. Việc lập băng trộm cướp, sống bầy đàn được các đối tượng lý giải một cách hết sức hồn nhiên, bất cần: “Không có tiền thì đi cướp, không ai lo cho mình thì tự mình lo cho mình”.

Góc khuất của những băng cướp trẻ ảnh 1Băng cướp trẻ gây hàng loạt vụ trộm, cướp táo bạo

Tự phong mình là tướng cướp

Trần Lê Anh Vũ (SN 1998, quê Đồng Nai) và Trần Quang Hiếu, (SN 1996, quê Thừa Thiên-Huế) là hai đối tượng sống lang thang. Do không có tiền tiêu xài, nên Vũ và Hiếu thường đột nhập vào nhà dân trộm tài sản. Sau phi vụ đột nhập thành công nhà anh N.V.B ở Đồng Nai trộm được gần 24 triệu đồng và một chiếc xe máy, hai đối tượng đem chiếc xe máy đi bán rồi mua lại 2 chiếc xe máy khác để làm phương tiện hành nghề cướp giật ở Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM. Con mồi mà Vũ và Hiếu nhắm đến là những nữ sinh của các trường PTTH với tài sản là những chiếc xe đạp đắt tiền, điện thoại di động.

Để có thêm đồng bọn, Hiếu lôi kéo cả người yêu mình là Trần Thị H.N (SN 1998) cùng tham gia. Mỗi lần cướp được tài sản, các đối tượng đem bán, ăn chơi hết tiền lại đi cướp. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Khi các đối tượng này bị bắt, tìm hiểu về các em, các điều tra viên phần nào hiểu được vì sao một cô gái còn rất trẻ mà lại sống phóng túng và lao vào con đường phạm tội. Cha mẹ ly hôn và N. trở thành cái gai trong mắt của họ. Không người quan tâm, chăm sóc, N. sống buông thả,  bỏ nhà đi bụi và gặp Hiếu. Khi Hiếu rủ nhập băng đi cướp, N. gật đầu đồng ý. Ba đối tượng sống chung trong căn phòng trọ và N sống theo cách bất cần đời của mình khi đồng ý “quan hệ” chung với cả Hiếu lẫn Vũ.

Trường hợp của một nhóm tội phạm thanh thiếu niên khác cũng để lại nhiều đau xót. Các đối tượng Lê Hoài C. mới 15 tuổi, Mai Công B., 13 tuổi và Đỗ Thanh T., 15 tuổi, cùng trú tại Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt trong một chuyên án cướp và cưỡng hiếp nạn nhân ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều đáng chú ý là khi khai nhận hành vi và thủ đoạn của chúng, các điều tra viên đã vô cùng sửng sốt và đau xót. Bởi lẽ các đối tượng còn quá nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn thì cực kỳ táo tợn, không thua kém gì những tên cướp chuyên nghiệp. Mê game trực tuyến nên C. thường ngồi đồng ở quán game nhiều hơn là trên lớp học. Thắng liên tục trong các trận thư hùng đẫm máu trong game, C. lầm tưởng về sức mạnh của mình trong game và đưa ra thực tế. C. tự phong mình là “tướng cướp” rồi  quy nạp 2 đàn em B. và T. dưới trướng, vung tiền ra để hai đối tượng này tung hê C.

Đã mang danh là “tướng cướp” thì phải có “thành tích” và chiêu độc để khi giang hồ nghe tên mình phải nể phục. C. cùng hai đàn em thực hiện 5 vụ cướp và cưỡng hiếp trên địa bàn xã cho đến khi bị bắt. Nhiều nạn nhân của băng cướp do C. cầm đầu cũng còn rất trẻ, có tuổi đời chỉ từ 15 trở xuống. Khi cướp thành công, C. chia cho B. và T. rồi sử dụng phần tiền còn lại chơi game và bao đám bạn ăn nhậu.

Còn nhà đâu nữa mà về

Cao Văn Hào là thủ lĩnh nhóm trộm, cướp bị bắt giữ trong chuyên án 1015T của Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) luôn có thái độ bất cần đời. Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, Hào chỉ nói ngắn gọn “Nhắc làm gì cho buồn anh ơi! Vì buồn em mới nghiện ngập rồi trộm, cướp như thế này”. Có thể trong Hào có một góc khuất về gia đình mà không thể chia sẻ được với ai. Một thành viên trong nhóm của Hào là Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1993, trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) khi được hỏi về nghề nghiệp hiện đang làm gì, thì trả lời cộc lốc “thất nghiệp rồi”. Tuy nhiên khi tiếp tục đề cập đến chuyện sao nhà cửa tại quận Thủ Đức mà sống lang bạt, trú ẩn khách sạn rồi trộm, cướp? Nghĩa lại cúi gầm mặt và giọng nhẹ nhàng hơn hẳn “Bố mẹ chia tay rồi, có nhà đâu nữa mà về”.

10 đối tượng khác trong băng nhóm cũng bị bắt giữ bởi Công an quận Thủ Đức có tuổi từ 14 đến 27, đều là các con nghiện nặng do đối tượng Nguyễn Trung Tín, tức Tề Thiên, mới 18 tuổi cầm đầu cũng có những phận đời đau đáu nỗi buồn. Hầu hết khi hỏi chuyện thì các đối tượng đều nói là gia đình không yên ấm, cha mẹ chia tay từ nhiều năm trước, người thân không ai quan tâm nên sớm tìm đến ma túy cho quên đời, rồi từ đó trở thành dân trộm, cướp chuyên nghiệp.

Phạm Thanh Tâm - một trong hai đối tượng cầm đầu băng nhóm, khi đối diện với người viết, đã kể về nỗi buồn của cuộc đời mình. Tuy 18 tuổi nhưng trông Tâm già dặn có lẽ bởi ma túy và những tháng ngày sống... bụi đời. Tâm nói “em ra nông nổi này cũng do hoàn cảnh đưa đẩy, sống được ngày nào hay ngày đó”. Rồi Tâm tâm sự, mồ côi mẹ từ thuở bé, sau đó thì cha đi thêm bước nữa. Không thể sống trong gia đình, Tâm bươn chải ra đời tự kiếm sống bằng ngón nghề của dân móc túi, rồi lớn lên lại có thêm nghề “đá xế”. Trong số 8 vụ trộm mà các thành viên trong băng nhóm của Tâm khai báo thì đa phần đều có sự tham gia của Tâm và Tâm được coi là thành viên  “đá xế” điêu luyện nhất trong nhóm.

Nguyễn Trung Tín - là người cùng với Tâm có vai trò thủ lĩnh của băng nhóm. Hỏi chuyện Tín về hoàn cảnh gia đình, hắn đáp gọn “hỏi làm gì? Buồn lắm!”. Quay sang hỏi chuyện đi cướp thì Tín nói. “Cứ thường là phê ma túy xong là tụi em rời khách sạn rảo khắp nơi. Thấy nhà nào sơ hở thì vào trộm, thấy phụ nữ đi xe gắn máy một mình thì phục kích tấn công, cướp xe và tài sản khác... Chỉ đơn giản như thế thôi”.

Có một đặc điểm chung, đó là thường khi các đối tượng trong các băng cướp nhí bị bắt thì phải mất rất nhiều thời gian cơ quan điều tra mới có thể liên lạc, tìm được người thân của chúng để họ giám hộ cho chúng. Bởi thực tế gia cảnh chúng cũng nhiều éo le. Có người chẳng muốn quan tâm đến đứa con của mình sinh ra và phó mặc chúng cho cơ quan công an xử lý. Theo một điều tra viên, nhiều phụ huynh khi được thông báo con em mình phạm tội thì viện ra nhiều lý do như đang bán vé số ở xa, đang lái “xe ôm” chở khách, không “rảnh” để đến giải quyết cho con mình? Những nụ cười có phần bất cần đời của những tên cướp nhí tại các nhà tạm giữ đã nói lên được phần nào nguyên nhân dẫn chúng vào con đường trộm, cướp này.