Góa phụ "trộm tình" rồi giết người bằng bả chó lĩnh án đích đáng

ANTĐ - “Vụng trộm” với "máy bay bà già", anh chồng bị vợ phát hiện và áp dụng biện pháp canh phòng. Bị “ngăn sông cấm chợ”, người đàn bà phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác lập tức dùng bả chó hạ độc vợ tình nhân… 

Sau 2 lần trả hồ sơ và bị trì hoãn, sáng nay (7-8), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Ngô Thị Thúy (SN 1971, trú ở tổ dân phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo điểm a, khoản 1, Điều 93-BLHS với tình tiết định khung là giết nhiều người.

Bị hại là chị Nguyễn Thị Toàn (SN 1981) cùng chồng là anh Đàm Quang Chính (SN 1975), đều trú ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Đáng nói là trước ngày xảy ra vụ án, anh Chính là “phi công trẻ” của bị cáo.

Quan hệ bất chính và hạ độc người phụ nữ bất hạnh, Ngô Thị Thúy phải trả giá đích đáng

Cùng với cáo trạng truy tố, trước tòa, Ngô Thị Thúy thừa nhận sau khi người chồng xấu số qua đời không lâu, tháng 8-2013 bị cáo bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm với anh Chính. Sau một thời ngắn “thậm thụt”, Thúy được nhân tình trẻ nói cho biết hàng ngày thường ngủ lại qua đêm ở lán ngoài đồng để canh giữa đàn trâu.

Từ đó, cứ thi thoảng bị cáo lại lặng lẽ phóng xe máy xuống cánh đồng của xã Di Trạch, huyện Hoài Đức để “qua đêm” với “phi công trẻ”. Thời điểm ấy, do hay bị chó hoang đến quấy nhiễu đàn trâu nên anh Chính nhờ Thúy mua hộ ít bả chó (Xyanua) để diệt trừ đám cẩu phá phách.

Nhận lời nhân tình, người đàn bà này nhanh chóng nhờ người bạn là anh Nguyễn Văn Bao (SN 1964, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mua cho 4 viên bả chó với giá 400 nghìn đồng. Sau đó, anh Chính dần sử dụng hết một nửa và còn giữ lại 2 viên để ở lán canh trâu.

Cũng theo lời khai tại tòa, đêm 8-5-2014, Thúy lại lần mò đến lán canh trâu của anh Chính và “vui vẻ” qua đêm với nhân tình. Sáng ra, Thúy không quay về nhà ngay mà còn lùa đàn trâu ra đồng giúp anh Chính. Trưa cùng ngày trở về lán, do quần áo bị dính bùn bẩn nên người đàn bà không biết giữ phẩm hạnh này lột hết y phục ra giặt giũ và phơi ngay ở cửa lán.

Đúng lúc ấy, chị Nguyễn Thị Toàn mang thực phẩm ra đồng cho chồng và nhận thấy có những “vật thể lạ”. Nghi ngờ đã có kẻ “ăn vụng” chồng mình, chị Toàn lập tức truy hỏi, nhưng anh Chính nhất quyết chối cãi và đánh trống lảng.

Trong khi đó, Thúy đã nhanh chân trốn nấp vào một túp lều vịt ở bên cạnh. Cũng kể từ hôm phát hiện ra quần áo phụ nữ phơi trước cửa lều canh trâu, hầu như đêm nào chị Toàn cũng phải lóc cóc ra lán ngủ để canh chừng chồng. Ở phía bên kia, do bị vợ nhân tình áp dụng biện pháp “ngăn sông cấm chợ” nên Thúy vô cùng ấm ức và lên kế hoạch hạ sát tình địch.  

Thực hiện tội ác, giữa tháng 5-2014, trong một lần trở lại lán cánh trâu quen thuộc của anh Chính, Thúy lấy lý do thời gian này có nhiều chó đến quấy phá nhà nên muốn xin một ít Xyanua về đánh bả. Không chút nghi ngờ, anh Chính liền đưa ngay cho nhân tình 1 trong 2 viên thuốc còn lại.

Ngày 27-5-2014, anh Chính đi mua trâu ở tỉnh Phú Thọ và rủ Thúy đi cùng. Trên đường đi, anh Chính nói cho nhân tình biết, ngày hôm sau sẽ phá lều canh trâu nên chị Toàn phải đến đó thả gia súc giúp mình. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để ra tay sát hại chị vợ tình nhân, Thúy lập tức chớp lấy.

Vì thế mà sáng 28-5-2014, người đàn bà thâm độc lén lút đến lán canh trâu của vợ chồng anh Chính và không quên mang theo viên Xyanua đã được nghiền nát thành bột. Tại lán canh trâu trống hoác, Thúy lạnh lùng đổ hết gói thuốc độc vào ấm nước, sau đó phóng xe máy quay về thị xã Sơn Tây nghe ngóng tình hình.

Và rồi đúng như toan tính của Thúy vì trưa cùng ngày, ngay sau khi lùa đàn trâu về lán, chị Toàn vội chui ngay vào lều và lấy nước uống ừng ực. Thuốc độc phát tác, người phụ nữ bất hạnh nhanh chóng tử vong chỉ sau khi uống nước vài phút.

Trưa cùng ngày, anh Chính thấy chị Toàn mãi không về nên đã đến lán trâu tìm vợ. Bước chân vào bên trong, “phi công trẻ” của Thúy hoảng hồn vì thấy vợ nằm bất động dưới đất, toàn thân tím tái. Biết chị Toàn đã tử vong, anh Chính liền gọi điện cho người nhà đến và trong lúc chờ người thân ra đồng, nhân tình của Thúy cũng đưa cốc nước vợ uống dở lên miệng.

Tức thì anh Chính thấy đắng ngắt và có cảm giác lưỡi tê cứng nên vội nhổ toẹt ngụm nước ra ngoài. Tuy nhiên vì chất độc quá mạnh, do đó nhân tình của nữ hung thủ vẫn bị “dính đòn”. Vừa hay, người thân của bị hại kịp có mặt đưa anh Chính đi cấp cứu, do đó may mắn thoát chết.

Với hành vi tàn độc gây ra, thế nên sau nửa ngày mở tòa để xem xét toàn diện, khách quan chứng cứ, tài liệu cùng các lời khai và nhận thấy ở thời điểm gây án bị cáo có thai, do đó HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Ngô Thị Thúy tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.