Cảnh sát giao thông Hà Nội:

Giúp hai mẹ con bị mất hành lý về nhà an toàn

ANTD.VN -Hai mẹ con chị Vũ Thị Ban ở  tỉnh Ninh Bình đón xe khách lên sân bay Quốc tế Nội Bài để vào Đà Nẵng, tuy nhiên khi xuống xe chị đã đánh rơi toàn bộ giấy tờ tùy thân. Không thể lên máy bay được, chị Ban đã được CSGT Hà Nội giúp đỡ đưa ra bến xe về nhà, đồng thời xác minh tìm lại giấy tờ chủ sở hữu.

Sáng sớm ngày 9-2, chị Vũ Thị Ban đón xe khách tuyến Nho Quan - Giáp Bát để lên sân bay Quốc tế Nội Bài vào TP Đà Nẵng. Trên đường đi, nhà xe này đã chuyển hai mẹ con chị sang xe khách tuyến Ninh Bình - Mỹ Đình.

Trong thời gian chuyển khách giữa hai xe, chị Ban đã bị mất chiếc ba lô hành lý mà không hề biết. Cho đến khi chiếc xe khách vào bến xe Mỹ Đình, lúc này chị mới tá hỏa tìm kiếm chiếc ba lô hành lý nhưng không thấy. Liên hệ lại với nhà xe đi lúc trước, chị cũng nhận được câu trả lời “không biết”.

CSGT đưa hai mẹ con chị Ban vào bến xe đón xe khách về quê đảm bảo an toàn

Thấy hai mẹ con chị Ban đứng khóc ở cổng bến xe, tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội gồm Thượng úy Trần Quang Chinh, Trung úy Ngô Văn Tâm và Nguyễn Đức Tuân đã tiến lại hỏi han.

Sau khi nắm bắt nhanh sự việc, cùng với việc động viên, trấn an hai mẹ con chị Ban, tổ công tác đã chia làm hai mũi vừa liên hệ với nhà xe lúc trước chị Ban đi đồng thời xác minh tìm kiếm hành lý cho hai mẹ con chị Ban trên chuyến xe vừa xuống.

Do không có hành lý, giấy tờ tùy thân nên chị Ban không thể lên sây bay vào TP Đà Nẵng được, đành phải quay về nhà. CSGT đã liên hệ nhà xe tuyến Mỹ Đình - Ninh Bình dặn dò lái xe đưa hai mẹ con chị Ban về đúng địa chỉ cần đến.

Hiện Đội CSGT số 6 vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm số tài sản của chị Ban bị mất trên xe khách để trao lại cho chủ sở hữu.