Giữa những lựa chọn khắc nghiệt

ANTĐ - Bị người chồng của em họ cưỡng hiếp làm cho mang thai, Gulnaz không những không nhận được sự cảm thông mà còn bị kết án 12 năm tù vì tội… “quan hệ” ngoài hôn nhân. Tại Afghanistan, những cô gái nếu chẳng may rơi vào trường hợp như Gulnaz có thể sẽ bị giết hại vì mang lại điều “nhục nhã” cho cộng đồng.

Gulnaz còn may mắn hơn nhiều phụ nữ Afghanistan khác


12 năm tù, hay…

Hai năm sau cái ngày kinh khủng ấy, Gulnaz vẫn nhớ cái mùi hôi hám và gương mặt của kẻ đã hãm hại cô khi hắn bước vào ngôi nhà. “Hắn mặc bộ quần áo bẩn thỉu như vừa ở ngoài công trường xây dựng về. Khi mẹ tôi đã đi khỏi, hắn bước vào nhà tôi và đóng hết cánh cửa. Tôi hoảng sợ hét lên nhưng hắn đã chặn lại bằng cách lấy tay bịt chặt mồm tôi” - Gulnaz kể lại.

Kẻ cưỡng hiếp cô chính là chồng của người em họ. Sau khi bị làm nhục, Gulnaz đã cố gắng che giấu mọi chuyện xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau cô phát hiện mình đang có triệu chứng ốm nghén. Đó là đứa con của kẻ đã hãm hiếp cô. Ở Afghanistan, trường hợp như của Gulnaz không những không nhận được sự cảm thông mà còn bị truy tố. Ở tuổi 19 tuổi, Gulnaz đã bị tòa án kết tội “quan hệ” ngoài hôn nhân và bị phạt 12 năm tù giam. Kết cục là, Gulnaz và cả đứa con bé bỏng của cô giờ đang phải ở trong nhà tù Badam Bagh ở Thủ đô Kabul để chấp hành án phạt.

Bế đứa con trên tay, khuôn mặt che gần kín bằng chiếc khăn màu đen, Gulnaz nói rằng, cô chỉ có một sự lựa chọn duy nhất để thoát khỏi cảnh bị giam giữ. Cách duy nhất ấy là đối với những người bị hiếp dâm hay kể cả những người ngoại tình là lấy kẻ tấn công mình làm chồng. Điều này, theo quan điểm của một số người Afghanistan, sẽ vừa giúp cho con cái có một gia đình vừa giúp người mẹ lấy lại được danh dự. “Tôi đã được đề nghị rằng nếu muốn bắt đầu một cuộc sống mới và được thả, tôi sẽ phải lấy người đàn ông đó. Và tôi đã trả lời rằng tôi đồng ý. Con gái tôi là một đứa bé vô tội. Nhiều người đã khuyên tôi sau khi sinh con hãy mang đi cho, nhưng dì tôi đã bảo hãy giữ lại đứa bé như là bằng chứng cho sự vô tội của tôi” - Gulnaz kể với phóng viên CNN.

Gulnaz đã phải trải qua sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt. Phụ nữ Afghanistan rơi vào hoàn cảnh như cô thường bị xử tử vì đã mang lại sự xấu hổ cho cộng đồng. Gulnaz thậm chí có thể sẽ bị nguy hiểm từ chính gia đình kẻ đã tấn công cô. Phóng viên CNN đã tới gặp kẻ tấn công Gulnaz đang bị giam giữ trong tù. Hắn đã phủ nhận việc hãm hiếp cô và nói rằng cô có thể sẽ bị giết hại nếu ra khỏi nhà tù. Tuy nhiên, hắn khẳng định những người ra tay với cô để “thoát khỏi sự xấu hổ” là chính gia đình cô chứ không phải là hắn ta. Cho dù bị gia đình kẻ hãm hiếp cô hay gia đình cô giết hại, thì giờ đây, nhà tù có lẽ là nơi an toàn nhất đối với hai mẹ con Gulnaz. Trường hợp của Gulnaz không phải là hiếm ở Afghanitan. Nhưng,  Gulnaz còn may mắn hơn hàng trăm phụ nữ khác.

Lá đơn 5.000 chữ ký

Gần 5.000 người ủng hộ kêu gọi đấu tranh cho phụ nữ Ahghanistan đã cùng ký vào lá đơn gửi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để xin ân xá cho Gulnaz. Kim Motley, luật sư nhận bào chữa cho Gulnaz nói rằng Văn phòng Tổng thống đã nhận được đơn thỉnh cầu cùng với chữ ký của 4.751 vào ngày 27-11. Lá đơn được gửi kèm với lời bào chữa cho Gulnaz và đề nghị thả nạn nhân mà không không kèm theo sự ràng buộc nào bởi vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, kẻ cưỡng hiếp cô đã có gia đình.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên của Tổng chưởng lý, Rahmatullah Naziri, cho biết, bản án của Gulnaz đã được giảm xuống còn 3 năm. Ông này nói rằng, hình phạt đã được giảm so với bản án ban đầu vì nạn nhân không bị buộc tội “quan hệ” ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn tiếp tục kêu gọi công lý cho Gulnaz. 

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, ngày 2-12 vừa qua, Tổng thống Karzai đã ra lệnh tha tội cho Gulnaz mà không kèm theo điều kiện cô phải kết hôn với kẻ đã tấn công mình. Luật sư Kimberky Motley nói rằng cô đã nhận được thông tin này từ chính Văn phòng Tổng thống. Gulnaz được trả tự do và được kết hôn với bất kỳ ai mà cô lựa chọn sau này.

Nhận được tin này, Gulnaz cho biết hiện cô chưa có bất cứ kế hoạch nào cho tương lai và cô chỉ muốn ra khỏi nhà tù ngay. Luật sư Motley nói rằng, đã sắp xếp được một nơi an toàn cho hai mẹ con Gulnaz sau khi được thả.

Ngồi tù vì tội “phẩm hạnh”

Những trường hợp bị ngồi tù vì tội liên quan đến “phẩm hạnh” như Gulnaz không phải là hiếm ở Ahghanistan và không phải ai cũng được “may mắn” như cô. Tại 2 nhà tù dành cho nữ phạm nhân lớn nhất tại Kabul và Herat hầu như chỉ dành cho những tù nhân bị kết án là tội phạm đạo đức. Hơn 10 năm sau khi chế độ Taliban bị sụp đổ, còn hơn 350 phụ nữ vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù vì bị buộc tội chạy trốn trong những cuộc hôn nhân cưỡng ép. Hơn một nửa trong số những tù nhân này ở độ tuổi rất trẻ, từ 12-18 tuổi. Một quan chức tư pháp cho biết, phần lớn những thiếu nữ bị kết tội vì bỏ trốn hay “quan hệ” ngoài hôn nhân.

Mới đây, Tòa án Tối cao Afghanistan đã ra phán quyết rằng, khi một phụ nữ bỏ chạy khỏi nhà hoặc đi bất cứ nơi nào khác mà không phải tới đồn cảnh sát hay nhà người thân thì sẽ bị bắt giữ để ngăn ngừa quan hệ tình dục bất hợp pháp hay mại dâm. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm nhiều phụ nữ bị giam giữ khi họ chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, những trận đòn roi từ chồng, hay chạy trốn khỏi những người ép họ làm gái mại dâm.

Ở Afghanistan, phụ nữ bị ngược đãi thường không có sự lựa chọn nào khác là ngồi tù. Nhiều phụ nữ nói rằng họ cảm thấy yên tâm hơn khi ở trong tù bởi vì họ đã tạm thời được bảo vệ khỏi sự đe dọa trả thù của người thân và xóa bỏ vết nhơ để lại trên danh dự gia đình.