Giữ mồm, giữ mình

ANTĐ - Cứ nghĩ đến tết, đêm nằm lại giật mình thon thót lo không biết đi đâu, làm gì cho hết 9 ngày dài lê thê.

- Được nghỉ ngơi, xả hơi, tha hồ du xuân để nạp thêm “năng lượng”, niềm tin bước vào một năm mới. Chỉ có riêng ông mới nghĩ quẩn thế thôi.

- Chắc ông đã có hẳn một “chương trình hành động” chơi tết hoành tráng lắm nhỉ?

- Đương nhiên rồi! Sau khi đi thăm hỏi, chúc tết họ hàng, bạn bè tôi sẽ đi lễ hội, lễ chùa để cho tâm sạch bụi trần cùng những ham muốn thấp hèn.

- Xin thưa, tất cả các nơi đó đều tăng giá cả rồi. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ vẫn thế, nạn buôn thần bán thánh, những tệ nạn làm “ô nhiễm” tâm linh vẫn không giảm.

- Thế thì tôi sẽ du xuân, du lịch tới những “điểm hẹn” hấp dẫn, thú vị.

- Điểm hẹn sẽ “hứa hẹn” những dịch vụ “chặt chém”, bắt chẹt, “hành” du khách, đau mà không biết kêu ai.

- Thế thì tôi chơi xuân quanh quẩn… trong nhà vậy, vừa không mất tiền, không mất sức và mất niềm vui. Ăn no, ngủ kỹ.

- Tôi cũng có ý tưởng vui tết tại gia, đọc sách báo, nhòm ti vi, song cũng không yên thân. Ngoài đường thì loa phường, trong nhà thì loa hàng xóm chõ sang, rồi còn cả… loa mồm nữa chứ!

- Chẳng lẽ không tìm ra một không gian yên tĩnh, một góc riêng cho mình?

- Có chứ, nó ở ngay trong lòng mình chứ chẳng cần tìm ở đâu xa. Người nào thích xê dịch, ham vui, ham chơi thì cần phải giữ mồm và giữ mình trong những ngày dài nghỉ tết.

- Đúng thế. Cái mồm làm khổ cái thân mình. Chính trong dịp tết, năm nào cũng có bao người “ăn tết” trên giường bệnh viện.