Giữ lấy làng hoa

ANTĐ - Chị Đinh Thị Vân (Đội 7, Tây Tựu) vừa cắt hoa vừa đăm chiêu.

- Sao thế chị, tết đến nơi rồi. Chỉ sợ không có hoa mà bán chứ sao lại buồn thế?

- Thời tiết năm nay ít mưa, lại rét. Hoa kém lắm. So với năm ngoái thì kém hơn chú ạ!

- Chẳng nhẽ phải phụ thuộc thời tiết thế à?

- Muốn làm hơn thì phải có vốn, có khoa học kỹ thuật. Mà dân ở đây còn chả biết được ở đất này bao lâu nữa. Nhiều tin đồn giải toả lắm. Xung quanh đây nhiều chỗ bị lấy đất rồi.

- Không yên tâm thì làm sao đầu tư lâu dài được.

- Nói thế chứ hoa vẫn phải trồng, gần tết được mấy cơn nắng là tốt lắm rồi. Ấy thế mà nếu có được mùa lại càng lo!

- Vì sao thế?

- Mất mùa thì hoa đắt mà không có để bán. Được mùa thì hoa bán rẻ cũng ít người mua. Cả năm trông vào vụ tết mà năm nào cũng năm ăn, năm thua.

- Theo chị tết năm nay giá hoa có đắt không?

- Cái đó tuỳ theo ông trời. Tôi không muốn bán đắt, tôi đưa hoa cho đầu mối, người ta bán thế nào thì tôi chịu. Nông dân bao giờ chả chịu thiệt.

- Làng nghề đang mất dần. Như làng hoa Ngọc Hà, giờ chỉ còn vài luống hoa, một hai gia đình còn giữ nghề.

- Buồn lắm. Sau này mất đất tôi không biết sẽ làm gì. Mà cũng phải giữ những làng hoa cho Hà Nội chứ. Toàn chung cư thì chán mắt lắm.