ANTĐ - Nathaniel với vẻ mặt đau khổ, buồn rầu lê bước về nhà sau giờ làm việc, khó khăn lắm anh mới nói được với Sophia - vợ mình rằng anh vừa bị mất việc.
ANTĐ - Nathaniel với vẻ mặt đau khổ, buồn rầu lê bước trở về nhà sau giờ làm việc, khó khăn lắm anh mới nói được với Sophia - vợ mình rằng anh vừa bị mất việc.
ANTĐ - Làm lính xe tăng chiến trường sau khi làm sinh viên Mỹ thuật Hà Nội, Lê Trí Dũng may mắn trở về sau chiến tranh. Anh nổi tiếng với những bức họa về chiến trận, từng đem tranh đi treo hàng chục bang nước Mỹ, nước Úc, treo ở bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và hàng chục sưu tập trên thế giới… Nhưng nổi tiếng hơn, với anh là những bức tranh vẽ gà, vẽ rắn và… ngựa. Gần đây anh bỗng dưng làm ta bất ngờ với những tập tản văn lạ và ám ảnh về chiến tranh, về thế thái nhân tình…
ANTĐ - Đọc xong tập truyện “Nhiệt đới gió mùa” của nhà văn Lê Minh Khuê gồm 12 truyện ngắn, tôi cứ bị ám ảnh bởi một câu hỏi tại sao một người đàn bà với vẻ ngoài điềm đạm, nhẹ nhàng và nữ tính đến vậy lại có thể viết về chiến tranh với một cách nhìn gai góc, lạnh lùng và khốc liệt đến vậy?
ANTĐ - Nhà văn tham gia trại sáng tác văn học của ngành Công an thường có dịp vào trại giam. Khi vào trại giam thăm phạm nhân, tâm trạng người nào cũng dâng lên một nỗi buồn man mát.
ANTĐ - Có hai người mù, một già một trẻ nương tựa nhau sống qua ngày bằng nghề đàn dạo. Một ngày kia, người mù già đổ bệnh. Khi hấp hối, ông nắm chặt tay người cháu mù thân thiết, rồi dốc sức trăng trối: “Cậu bé, ta có một bí mật, bí mật này sẽ giúp cháu có thể nhìn thấy ánh sáng. Ta giấu nó ở bên trong cây đàn. Nhưng cháu phải nhớ rằng, khi cháu gẩy đứt 1000 dây đàn thì mới có thể lấy nó ra. Nếu không, cháu sẽ không nhìn thấy ánh sáng được đâu ”. Nói xong, ông mù thanh thản ra đi.
ANTĐ - Khối lượng công việc nặng nề mà giám khảo Thúy Hạnh và Utt đưa ra trong tập 2 MTV Tìm Kiếm VJ khiến 12 thí sinh tham gia "Trại huấn luyện VJ" phải vắt kiệt mồ hôi trên bãi cát nóng bỏng và mang đến những tiếng cười, những giọt nước mắt đầu tiên cho các thí sinh.
ANTĐ - Đó là những giọt nước mắt xúc động của Phillip Phillips trong phần trình diễn ca khúc chiến thắng “Home” của tân quán quân “Thần tượng âm nhạc Mỹ - American Idol” 2012.
ANTĐ -Có lúc tôi rơi vào trạng thái vô định, dường như là tôi sẽ gục ngã, sẽ rơi vào đáy sâu vực thẳm mù khơi. Tôi ao ước tôi có thể xé toang khoảng trời đen tối mà tôi buộc phải băng qua.
ANTĐ - Vietnam's Got Talent mới phát sóng được 3 tập, rất nhiều tài năng đã mang lại những tiếng cười, lấy đi cả những giọt nước mắt của khán giả và ban giám khảo. Và cũng có không ít những tiết mục khiến cho giám khảo lắc đầu ngao ngán, còn khán giả la ó, phản đối kịch liệt.
ANTĐ - Chẳng bao giờ nghĩ mình đã già, luôn tin, luôn yêu một cách cực đoan để rồi bị tổn thương hoặc đôi khi tự làm tổn thương mình và ngồi nức nở… Nguyễn Văn Thọ là thế, hồn nhiên yêu, hồn nhiên rưng rưng và rất có thể sẽ bất chợt bật khóc ngon lành như một đứa trẻ…