Giết vợ rồi tự sát vì bị "bạc tình"

ANTĐ - Hận vợ “bạc tình”, dồn mình thành kẻ trắng tay, gã chồng xuống tay sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát...

Hôm nay (21-1), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử vụ án Trần Công Nghiệp (SN 1986, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội danh “giết người”. Bản án tuyên bị cáo y án 16 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, Nghiệp trình bày: Do bản thân đã cực khổ xa xứ đi làm gửi tiền về cho vợ, giờ về nước không có tài sản để làm vốn, lại bị vợ bỏ nên bức xúc, thiếu kiềm chế...

Giết vợ rồi tự sát vì bị "bạc tình" ảnh 1Bị cáo Trần Công Nghiệp

Theo án sơ thẩm, Nghiệp và vợ là Ngô Thị Lệ Hoa kết hôn vào năm 2010 và có với nhau 1 người con chung. Sau đó,Nghiệp đi Hàn Quốc hợp tác lao động nên chị Hoa về nhà cha mẹ ruột sống. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, Nghiệp thường xuyên gửi tiền về cho chị Hoa để trả nợ, xây nhà, mua xe và chi tiêu hàng tháng. Nhận tiền từ chồng gửi về, chị Hoa thuê đất, mở shop bán quần áo.

Ngày 6-4-2015, khi Nghiệp trở về Việt Nam, Hoa đòi ly dị và làm đơn gởi đến Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xin ly hôn dẫn đến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Níu kéo tình cảm không được, Nghiệp nảy sinh ý định giết chị Hoa rồi tự tử. Nghiệp mua sẵn con dao và 1 bịch thuốc trừ sâu  bỏ trong cốp xe.

Ngày 17-4-2015, Nghiệp lấy thuốc trừ sâu, pha 3-4 muỗng thuốc với nước rồi mang đến tiệm áo quần gặp vợ. Khoảng 11h cùng ngày, Nghiệp và chị Hoa nói chuyện, dù khuyên vợ đừng ly hôn, tuy nhiên chị Hoa vẫn kiên quyết ly hôn. Nghiệp bực tức dùng tay đánh vào mặt chị Hoa.

Tiếp đến, Nghiệp dùng dao đâm chị Hoa liên tiếp nhiều nhát gây tử vong. Sau đó, Nghiệp ra xe máy lấy chai nước suối có thuốc trừ sâu uống nhưng được cấp cứu kịp thời.