Giết người vì những lý do “trời ơi đất hỡi”

ANTĐ - Trong vòng 20 ngày cuối tháng 10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an một số quận huyện khám phá, điều tra 6 vụ trọng án đặc biệt phức tạp khiến nhiều người bàng hoàng.

VÀO TÙ CHỈ VÌ NỔI MÁU CÔN ĐỒ

Không hề dính líu đến những mâu thuẫn lình xình giữa hai bên vay nợ, anh Hoàng Văn Thỏa “tự dưng” bị đuổi đánh, dồn đến đường cùng và rơi từ tầng 7 tòa nhà văn phòng Công ty CP nhân lực quốc tế Việt, tử vong tại chỗ. Đó là chuyện giết người manh động và tréo ngoe xảy ra ngày 17/10/2011. Khoảng 14h ngày 17/10, phòng PC45 nhận được tin báo về việc tại Tổ 1, Bằng A, Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ một thanh niên khoảng 30 tuổi rơi từ tầng 7 tòa nhà cao tầng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân là anh Hoàng Văn Thỏa (sinh năm 1983, quê Tân Sơn, Phú Thọ). Sau 2 ngày ráo riết điều tra truy bắt, 4 đối tượng gây án đã nhanh chóng bị bắt giữ. Tất cả ban chuyên án sững sờ, vì nạn nhân không thù oán, không mâu thuẫn gì, anh bị “vạ lây” từ mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền giữa Nguyễn Mạnh Cường (1982, Hà Tĩnh) và Nguyễn Tiến Đạt (1973, Tân Sơn, Phú Thọ).

Do Đạt nợ nần chồng chất, Cường cùng 3 thanh niên là Hoàng Văn Luân, Nguyễn Công Vũ và Vũ Ba Duy “đằng đằng sát khí” xông thẳng đến văn phòng Công ty CP nhân lực quốc tế Việt - nơi anh Đạt làm để “thanh toán sòng phẳng nợ nần”. Khi “lùng sục” đến tầng 7 tòa nhà, không tìm thấy Đạt, nhóm của Cường tình cờ gặp anh Hoàng Văn Thỏa, cùng quê với Đạt. Hai bên nói chuyện, nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc phừng phừng tức giận, Duy cầm dao chém đứt lìa 1 ngón tay của anh Thỏa. Anh Thỏa cố sức chạy, nhóm côn đồ dồn dập đuổi đánh. Anh Thỏa càng chạy, nhóm côn đồ càng “hăng” khiến anh hụt chân, rơi từ tầng 7 xuống đất. Trong một phút “bốc đồng”, 4 thanh niên trẻ giết người hả giận, nhưng món nợ giữa hai bên vẫn treo lơ lửng!

Game bạo lực đang đầu độc giới trẻ.

Liên tiếp các vụ án giết nhau gần đây nhất chỉ vì lý do “nhìn đểu”, những thanh niên 16-17 tuổi sẵn sàng dùng dao đâm chết người vì “thằng ấy vô lễ với đàn anh trong nhóm” hay giết nhau dù chẳng biết thằng ấy là thằng nào... Những mâu thuẫn phát sinh bất chợt trên đường phố, trong ngõ xóm cũng có thể “châm ngòi” cho những cơn giận bùng cháy, những bức xúc vô cớ không thể kiềm chế. Ngày 23/10, anh Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1984, quê Việt Trì, Phú Thọ), trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm tử vong vì 4 nhát dao oan nghiệt sau khi va chạm “nhẹ” với đối tượng Mai Anh Tuấn (1990, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Hôm đó, sau khi ăn uống với chủ bãi rửa xe nơi anh Sơn làm thuê, anh Sơn đi ô tô về đến cửa số nhà 70 Tân Xuân, Xuân Đỉnh thì dừng xe. Trong lúc xuống xe, anh va chạm với Tuấn và Tùng đang đi cùng chiều. Vụ va chạm không mấy nghiêm trọng. Nhưng không cho anh Sơn có “cơ hội” lên tiếng, Tuấn bất thình lình lôi phắt dao ra, đâm 4 nhát vào người anh Sơn khiến anh gục ngã. Dù lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long, nhưng anh Sơn vẫn tử vong vì thương tích quá nặng. Nếu lúc ấy, chàng trai trẻ 20 tuổi biết kiềm chế, thì có lẽ hậu quả không đến nỗi trầm trọng, và quãng đời còn lại của cậu không bị vấy bẩn bởi tội danh giết người.

Lại có vụ giết nhau ngay trên bàn nhậu, giữa không khí thân tình “chén chú chén anh”. Mới 5 phút trước, tất cả đều hồ hởi, vậy mà chỉ trong chốc lát, bạn bè thành kẻ thù. 1 giờ đêm một ngày cuối tháng 10/2011, tại tầng hầm chợ Việt Hưng, Long Biên xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Cương (quê Hải Hậu, Nam Định) chết tại chỗ vì hai nhát dao xuyên thẳng bụng và vai. Anh Lâm Khánh Toàn và Trần Văn Tuyên (Yên Viên, Gia Lâm) bị thương nặng, nguy kịch. Nguyên nhân xác định xuất phát từ men bia. Trong hơi bia ngà ngà, các đối tượng lời ra tiếng vào, động chạm lẫn nhau. Câu chuyện đến cái ngưỡng “nóng mặt nóng tai” thì cả nhóm chia làm 2 phe dồn đuổi nhau quyết chiến cho ra thắng - bại. Tỉnh hơi men, tất cả đều bàng hoàng trong trại giam vì hành động giết bạn quá bột phát, nông nổi.

Giết người vì những lý do “trời ơi đất hỡi” ảnh 2
Nguyễn Anh Vũ - kẻ giết người đốt xác.

MỨC ĐỘ GÂY ÁN NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Công an Hà Nội thừa nhận, chỉ trong vòng 10 -12 ngày cuối tháng 10, liên tiếp các vụ án xảy ra, mức độ cũng như tính chất ngày càng phức tạp. Điển hình cho mức độ nghiêm trọng là vụ giết người đốt xác ngày 27/10/2011 tại quận Thanh Xuân. Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng, tại căn nhà cấp 4 số 96 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Thanh Xuân. Theo một số nhân chứng cho biết, lúc ấy có một tài xế taxi đi làm đêm ngang qua đã phát hiện ra có đám cháy trong căn nhà liền dừng lại hô hoán mọi người ra cứu hỏa. Căn nhà lúc đó được khóa kín từ bên ngoài. Không làm thế nào để mở cửa được, những người dân đã hô hào nhau múc nước hắt qua ô thoáng của căn nhà và đồng thời gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khi lực lượng chức năng có mặt và tổ chức phá khóa căn nhà, mọi người bàng hoàng phát hiện bên trong căn nhà ấy có xác chết của một người phụ nữ đang nằm trên giường, phía góc nhà, toàn thân cháy đen. Sơ bộ ban đầu xác định, nạn nhân là bà Bùi Thị Vân (sinh năm 1950), là giáo viên nghỉ hưu, hiện bán quán nước và trông thu tiền tại quán điện tử tại nhà.

Sau nhiều nỗ lực tưởng như đi vào ngõ cụt, chiều 1/11/2011, Công an Hà Nội đã tìm ra thủ phạm thiêu xác người phụ nữ 61 tuổi này. Đó là Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1984, trú tại 18/15 ngõ 762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Do chơi điện tử bị thua 1,3 triệu đồng, Vũ đã đặt xe máy lại cho bà Vân để đi vay tiền trả. Khi về, Vũ đã đưa bà Vân 600 nghìn đồng và 1 điện thoại di động để lấy xe máy. Nhưng bà Vân không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc rối trí, quẫn bách, Vũ đẩy bà Vân ngã xuống giường rồi xông vào, dùng áo bịt đầu, đánh bà Vân đến chết. Không dừng lại ở đó, Vũ tiếp tục lấy chăn gối phủ lên người nạn nhân, châm lửa đốt xác hòng phi tang hiện trường, sau đó cướp đi 1 triệu 40 nghìn đồng và 1 điện thoại của bà Vân.

Gây án xong, Vũ khóa trái cửa rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện “động trời” xảy ra. Trưa 28/10, hắn “cao chạy xa bay” vào Bình Thuận, tá túc ở nhà một người thân. Nhưng lưới trời lồng lộng, sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, các cơ quan chức năng đã tóm gọn Vũ khi hắn đang lẩn trốn cách Hà Nội hàng nghìn kilomet. Tại cơ quan công an, Vũ khai mình là thợ hàn của Công ty cơ khí môi trường, chưa có tiền án tiền sự. Điều khiến mọi người kinh hoàng hơn, đây là lần đầu tiên Vũ đến số 96 Tô Vĩnh Diện chơi điện tử, cũng là lần đầu tiên Vũ gặp bà Vân. Hắn giết người chỉ vì không kiềm chế được “cơn nghiện” chơi điện tử bùng phát mạnh mẽ.

Các đối tượng: Vũ, Cường, Duy, Luân.

Theo TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học), tình trang gây tội ác mà đa phần là những người trẻ hiếu thắng một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự buông lỏng giáo dục trong gia đình hiện đại. Lớp trẻ đang bị “đầu độc” bởi quá nhiều thứ văn hóa nghe nhìn, giải trí có nội dung kích động bạo lực. Các kênh truyền hình, internet, game online có nội dung bạo lực tràn ngập và dễ dàng tiếp cận. Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại hiệu quả gắn kết của “tam giác”: gia đình - nhà trường - xã hội. Gia đình, đặc biệt là cha mẹ, người thân, cần quan tâm đúng mức đến nguyện vọng của con trong từng giai đoạn trưởng thành, cho các em con đường học tập rộng mở để các em không bị ảnh hưởng, lôi kéo bởi bạn bè và internet.