Giết người vì ghen tuông

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối 22-3 khiến anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1981) quê ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội là nhân viên của Khách sạn Khăn quàng đỏ bị đâm chết (ANTĐ đã đưa tin), hôm qua 24-3, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết sau hai ngày tích cực truy tìm, biết không thể chạy thoát, hung thủ đã ra đầu thú.

Vụ một thanh niên bị sát hại tại Cầu Giấy, Hà Nội:

Giết người vì ghen tuông

Thủ phạm đã ra đầu thú

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối 22-3 khiến anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1981) quê ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội là nhân viên của Khách sạn Khăn quàng đỏ bị đâm chết (ANTĐ đã đưa tin), hôm qua 24-3, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết sau hai ngày tích cực truy tìm, biết không thể chạy thoát, hung thủ đã ra đầu thú.

Đối tượng Cao Thị Vân Anh và Nguyễn Xuân Trường
Đối tượng Cao Thị Vân Anh và Nguyễn Xuân Trường

Án mạng trước cổng nghĩa trang

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 22-3, khi anh Nguyễn Trung Kiên điều khiển xe máy nhãn hiệu Future BKS: 33R5-4201 đằng sau chở một cô gái còn rất trẻ đi trên đường Mai Dịch. Khi đi đến trước cổng nghĩa trang Mai Dịch, bất ngờ một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều chặn đầu xe và yêu cầu anh Kiên đỗ xuống “nói chuyện”. Khi anh Kiên dừng lại thì giữa hai người đã xảy ra cãi vã và xô xát. Mâu thuẫn dâng đến đỉnh điểm khi đối tượng dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người anh Kiên. Mặc dù đã được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu cấp, anh Kiên đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Mai Dịch, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh nhân thân người bị nạn đồng thời nhanh chóng khoanh vùng truy tìm đối tượng gây án. Theo đó, vào thời điểm sau khi anh Kiên bị đâm nhiều nhát và nằm gục xuống đường, có hai thanh niên dùng xe máy đưa anh Kiên vào bệnh viện cấp cứu. Cùng đi với họ còn có cô gái anh Kiên chở trước đó. Tuy nhiên sau khi đưa anh Kiên vào đến bệnh viện cấp cứu và thấy nạn nhân đã chết thì tất cả những người này đều bỏ đi.

Sau khi tiến hành xác minh nhân thân và chỗ làm việc cũng như các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan CSĐT xác định cô gái đi cùng với anh Kiên vào bệnh viện có tên là Cao Thị Vân Anh (SN 1987) quê ở tổ 8, phường Tô Hiệu, Sơn La, là nhân viên lễ tân của Khách sạn Khăn quàng đỏ và hiện đang sống trọ tại khu vực Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Khi cơ quan CSĐT có mặt tại địa chỉ sinh sống của Vân Anh tại Mễ Trì, Từ Liêm thì những người hàng xóm quanh khu trọ của Vân Anh cho biết, từ tối 22-3 (trùng với thời điểm xảy ra vụ án mạng) Vân Anh không có ở nhà và sau đó không thấy về nhà. Gần đây Vân Anh thường xuyên tâm sự với bạn bè rằng người yêu của mình là Nguyễn Xuân Trường thường rất hay ghen và có tính độc đoán, gia trưởng. Cùng làm với Vân Anh có anh Kiên và anh Kiên cũng tỏ ra quý mến Vân Anh. Hai người sau giờ làm thường đi uống nước và nói chuyện.

Bạn trai của Vân Anh khi biết chuyện lại càng ghen hơn nữa và giữa Vân Anh và bạn trai thỉnh thoảng lại xảy ra xích mích. Từ những thông tin trên, nhận định rất có thể vụ án mạng có liên quan đến chuyện ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm, CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh người bạn trai của Vân Anh là Nguyễn Xuân Trường (tức Hà) (SN 1986) quê Thái Bình, là sinh viên tại chức đang theo học một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói đó là sau khi vụ án mạng xảy ra, Trường cũng đã bỏ đi khỏi nhà trọ.

Mờ mắt vì ghen

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng-Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy cho biết, sau khi thu thập tất cả những chứng cứ liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy nhận định Nguyễn Xuân Trường là đối tượng chính liên quan trong vụ án. Ngay trong đêm 22-3, CAQ Cầu Giấy đã cử các tổ trinh sát toả đi khắp các quận, huyện của TP Hà Nội đồng thời phối kết hợp với lực lượng công an ở các tỉnh bạn tập trung rà soát, truy bắt Nguyễn Xuân Trường. Cho đến tối 23-3, sau khi chạy trốn từ Hà Nội lên Lào Cai, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Xuân Trường và Cao Thị Vân Anh đã đến Công an tỉnh Lào Cai để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Xuân Trường khai nhận, khoảng 18h ngày 22-3, Trường điều khiển xe máy đi trên đường Hồ Tùng Mậu theo hướng từ Mai Dịch về Cầu Diễn thì bất ngờ nhìn thấy người yêu của mình là Cao Thị Vân Anh ngồi sau xe máy của anh Nguyễn Trung Kiên đi cùng chiều ở phía trước. Sẵn tính ghen tuông, Trường liền phóng xe máy đuổi theo và chặn đầu xe anh Kiên lại yêu cầu hai người xuống xe để “nói chuyện”.

Khi anh Kiên dừng xe thì Trường lao vào tát Vân Anh và yêu cầu Vân Anh sang ngồi xe của mình để Trường chở đi, tuy nhiên Vân Anh không đồng ý. Chứng kiến Trường đối xử thô bạo với Vân Anh, anh Kiên liền bênh Vân Anh và dùng mũ bảo hiểm để đánh Trường nhưng Trường né tránh được. Trong lúc nóng giận, Trường liền rút từ trong túi ra một con dao nhọn loại dao bấm rồi xông vào đâm nhiều nhát lên người anh Kiên.

Khi thấy anh Kiên nằm gục xuống bất tỉnh trên đường giữa vũng máu, Trường định nổ xe máy bỏ chạy tuy nhiên trên đường lúc này có khá đông người dân dừng lại xem nên Trường đã dừng xe máy của một người đi đường rồi cùng người này chở anh Kiên vào Bệnh viện Y học cổ truyền để cấp cứu. Vân Anh chứng kiến sự việc khi ấy cũng thuê “xe ôm” đi theo nạn nhân vào bệnh viện. Sau khi biết anh Kiên đã tử vong, Trường rủ Vân Anh bỏ trốn lên thị xã Lào Cai và đến tối 23-3 thì ra đầu thú.

Cho đến cuối chiều qua 24-3, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lào Cai, CAQ Cầu Giấy cùng với các phòng nghiệp vụ CATP đã tiếp nhận và dẫn giải 2 đối tượng Nguyễn Xuân Trường và Cao Thị Vân Anh về Hà Nội để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.

 Hoàng Phong