Lời thú tội của kẻ sát hại 39 người gây rúng động Brazil:

Giết người vì bị lạm dụng tình dục?

ANTĐ - Thông tin được đăng tải trên Tờ Daily Mail (Anh) cho hay, Tiago Henrique Gomes da Rocha, 26 tuổi, sống ở Goiania, miền trung Brazil đã thú nhận giết chết 39 người trong vòng 3 năm qua. Trong số những người bị giết hại có 16 phụ nữ, có người vô gia cư và người chuyển giới. Với tội ác ghê rợn này, Tiago Henrique Gomes da Rocha trở thành kẻ giết người hàng loạt trẻ nhất thế giới. 
Giết người vì bị lạm dụng tình dục? ảnh 1

Nỗi ám ảnh từ tuổi thơ

Sau vụ bắt giữ vào thứ ba tuần trước, Da Rocha bị giam giữ tạm thời trong nhà giam riêng biệt. Nhà báo James Young của tờ The Sun đã có buổi nói chuyện với Da Rocha trong trại tam giam. Hắn kể: “Tôi có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi 11 tuổi. Khi đó, tôi bị một người hàng xóm lạm dụng tình dục. Sau những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng. Nỗi sợ hãi và sự giận dữ ngày càng tăng trong tôi. Tôi tìm đến rượu và bắt đầu uống rượu rất nhiều. Khi 22 tuổi, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Trong tôi là cảm giác bức bách từ một cuộc sống vô nghĩa. Những ám ảnh từ tuổi thơ không trọn vẹn đã ảnh hưởng đến tinh thần của tôi và tôi luôn muốn giết hại người khác”. 

Cảnh sát trưởng của Goiania, ông Eduardo Prado nói trên trang web Globo G1 của Brazil rằng, “Da Rocha luôn bị ám ảnh về tuổi thơ không yên ả và có thể, Da Rocha sẽ giết một trong những tù nhân khác trong quá trình giam dữ. Da Rocha luôn muốn trút những cơn giận giữ của mình lên người khác. Chính vì vậy, chúng tôi phải giam giữ riêng anh ta”. Xuất hiện trong chương trình tin tức Jornal Nacional của Brazil phát trên kênh TV Globo, Da Rocha cũng nói rằng, “Hành vi phạm tội của tôi xuất phát từ sự tức giận và giết người là cách duy nhất để tôi thoát khỏi sự ám ảnh của chính mình. Tôi đã cố gắng để hành động khác đi nhưng mọi thứ không thể. Điều gì đến sẽ đến và tôi không có cách nào để biện minh cho nó”. 

Quá trình thẩm vấn, Da Rocha thú nhận giết chết tổng số 39 người và trở thành một trong những kẻ giết người nhiều nhất trên thế giới. “Mọi di biến động của Da Rocha đều được theo dõi. Da Rocha thậm chí không yêu chính bản thân mình và luôn tìm cách tự tử. Da Rocha đã cố gắng tự tử khi đập vỡ bóng đèn và dùng những mảnh vỡ để cứa vào tay mình. Mặc dù chúng tôi đã theo dõi, giám sát kỹ nhưng những hành động bất thường của Da Rocha rất khó lường trước”, Cảnh sát trưởng Eduardo Prado nói.

Hành vi phạm tội rất “bất thường”

Theo kết quả điều tra, Da Rocha giết hại các nạn nhân bằng cách bắn họ từ một chiếc xe máy. Nạn nhân trẻ nhất mới chỉ 14, bị bắn khi chuẩn bị lên xe bus vào tháng hai. Da Rocha cũng thú nhận giết chết 15 phụ nữ trẻ ở Goiania, nơi hắn đang sống. Ban đầu, Gomes da Rocha bị bắt giữ và điều tra vì hành vi ăn cắp biển số xe máy tại một siêu thị ở Goiania vào tháng Giêng. Khi khám xét xe máy và chỗ ở của Da Rocha, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã thu giữ búa, dao, còng tay, súng ngắn. Điều rất lạ là, trước khi bắn chết nạn nhân, Da Rocha kêu lên “cướp” rồi mới bóp cò súng.

Da Rocha khai rằng, mỗi lần gây tội ác, hắn luôn cảm thấy hối hận và bị ám ảnh về cái chết của các nạn nhân nhưng chính cái chết của các nạn nhân lại trở thành “động lực” để hắn tiếp tục phạm tội. Ngoài cáo buộc giết người hàng loạt, Da Rocha còn bị nghi ngờ có liên quan đến hơn 90 vụ cướp khác ở Goiania.