Giết người vì bị kẻ say rượu đánh vô cớ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, vừa thông báo kết quả vụ án mạng “giết người” xảy ra vào lúc 23h45 ngày 10-7, tại trước cửa số nhà 176 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 11-7, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an quận Hai Bà trưng về vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn, khiến một người đàn ông bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng để tổ chức điều tra.

Bị hại được xác định là anh Nguyễn Văn Tốt, sinh năm 1968,  trú tại số 4 ngõ 141 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Qua khám nghiệm, nạn nhân bị thương nặng ở phần đầu, lưng, mông, hai bàn tay và hai bàn chân. Nạn nhân chết do bị đứt bó mạch chủ, mất máu cấp.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh


Căn cứ vào lời khai của những người chứng kiến vụ việc và người có liên quan đến vụ án, đối tượng gây án nhanh chóng được xác định là Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1985, HKTT tại thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, hiện đang trú tại số 58, ngõ 176 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Đối tượng từng có 2 tiền án “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi gây án, Phạm Tuấn Anh trốn khỏi nơi cứ trú, đến ngày13-7, Tuấn Anh đến Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, để đầu thú và được di lý về trụ sở Phòng CSHS để tiếp tục điều tra.

Nguyên nhân vụ án mạng là do vào lúc 23h ngày 10-7, Phạm Tuấn Anh đi xe máy từ nhà ra phố Trương Định để mua xôi. Khi quay về đến đầu ngõ 176 Trương Định thì Tuấn Anh gặp anh Tốt và người đàn ông tên Phạm Thắng Quân. Lúc này anh Tốt và Quân vừa đi uống bia về. Anh Tốt dựng xe máy nhãn hiệu Wave Honda màu đỏ giữa ngõ và đứng vệ sinh ngay gần đó. Khi Tuấn Anh đi qua nhìn, thì bị anh Tốt chửi và lao vào đấm Tuấn Anh.

Tuấn Anh bị đánh vô cớ nên nổi giận phóng xe về nhà lấy một thanh kiếm bằng kim loại, quay trở lại chỗ anh Tốt và Quân. Tuấn Anh chửi bới rồi rút kiếm chém anh Tốt trọng thương rồi bỏ đi. Tuấn Anh lên cầu Vĩnh Tuy ném thanh kiếm cùng áo dính máu xuống sông Hồng, rồi bỏ đi lang thang nhiều nơi, sau đó ra đầu thú.