Giết người vì bị cười nhạo

ANTĐ - “Thật quá nhẫn tâm...” - mẹ của Tiểu Trần, một trong 2 nạn nhân 6 tuổi, cùng ở làng Tháp Tự Bá, thị trấn Vĩnh Minh, huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, không kìm nổi nước mắt khi nhắc lại cái chết thảm của con gái xảy ra đúng vào ngày 30 tết.

Hai bé gái bị giết hại dã man

Hai bé gái xấu số

Mẹ của Tiểu Trần cho biết, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên ngày 30 tết, Tiểu Trần xin phép sang nhà bạn là Tiểu Hà chơi. Đến khoảng 16h, chưa thấy con về nhà, gia đình họ Trần sang nhà bé Tiểu Hà hỏi thì được biết hai cô bé đã rủ nhau ra ngoài chơi từ trưa. Lo lắng cho con gái, hai gia đình cùng tỏa đi tìm. “18h ngày 30-1, vẫn không tìm thấy Tiểu Trần và Tiểu Hà, chúng tôi phải thông báo trên loa phát thanh của làng, nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm”  - ông Thẩm - trưởng làng cho biết. Hơn 1 tiếng huy động cả làng mà vẫn không thấy tăm hơi con gái, hai gia đình quyết định báo cảnh sát. 

Tối đó, cả làng bàng hoàng khi nghe thông báo về cái chết của hai bé gái. Phía cảnh sát cho biết, lúc 21h, một bé gái được vớt lên với vết thương lớn trên đầu khi xác bé trôi nổi trên một hồ nước; bé gái thứ hai, đầu bê bết máu, được tìm thấy ở một hang động trên núi vào 23h. Hai hiện trường cách nhau khoảng 500m. Lên cơ quan cảnh sát nhận xác con, 2 gia đình họ Trần và Hà lặng người đau đớn. 

Từ một câu nói

Sau khi tìm được xác 2 bé gái, cơ quan cảnh sát xác định đây là vụ án cố ý giết người. Tổ chuyên án có tên “Án mạng 30-1” ngay lập tức được lập ra. Đến 2-2-2014, sau hơn 60 tiếng nỗ lực điều tra, nghi phạm họ Hà, 15 tuổi đã bị bắt giữ. Được biết, nghi phạm họ Hà là hàng xóm chỉ cách hơn chục mét của gia đình bé Tiểu Trần.  Ngày đầu tại cơ quan điều tra, thiếu niên này còn tỏ vẻ thương tiếc trước cái chết của 2 bé gái. 

Trong quá trình cảnh sát thu thập thông tin, bản tính côn đồ của tên Hà bộc lộ rất rõ. Một phụ nữ giấu tên phẫn nộ cho biết, “từ nhỏ thằng bé này đã ương bướng. Nó từng lén cắt sạch các ngọn non ở vườn rau cải của nhiều gia đình. Có người đến mách thì bố mẹ nó một mực bênh con, cho rằng thằng bé không hề phá phách”. Theo một người dân khác, bố mẹ của đối tượng Hà thường xuyên đi làm ăn xa. Do Hà ham chơi, thường đàm đúm với đám bạn xấu, nên chỉ tốt nghiệp cấp 1, sang cấp 2, Hà được bố mẹ xin cho vào một trường dạy võ ở tỉnh Hà Nam và từ đó rất ít khi về thăm nhà. Đi chơi cùng đối tượng Hà từ 19h ngày 30-1, một người bạn của Hà cho biết: “cả tối hôm đó, không có vẻ gì là bạn ấy đã giết người” và họ còn đi chơi đến 1h ngày 31-1 mới về nhà. Được biết, ngay vào ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, dù chạm mặt liên tiếp với nhiều nhân viên an ninh đến làng điều tra, tên Hà vẫn không hề để lộ chút sợ hãi.

Dựa theo lời khai của tên Hà do cảnh sát cung cấp, người chị của nạn nhân Tiểu Trần tiết lộ chi tiết dã man của vụ án. Tên Hà dùng vật cứng đập liên tiếp vào đầu bé Tiểu Hà ngay trước mắt Tiểu Trần. Quá sợ hãi, Tiểu Trần đã quỳ xuống lạy lục hắn tha mạng. Bỏ ngoài tai lời van xin, hắn tiếp tục hành hung và lôi Tiểu Trần ra một cái hồ cách hiện trường thứ nhất khoảng 500m, đẩy Tiểu Trần xuống hồ khiến bé chết đuối. Điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát cho thấy, nguyên nhân gây án của tên Hà là do hai cô bé đã chế nhạo khi bắt gặp hắn đang tiểu tiện giữa đường.