Giết người trong mộng

ANTĐ - Hung thủ đã bật khóc khi được các công tố viên cho xem ảnh hiện trường và xác nạn nhân. Hắn bưng mặt và khóc nức nở, bởi dù sao hắn cũng không thể tin rằng mình có thể đang tâm giết hại dã man người trong mộng.

Vincent Tabak trong đoạn băng an ninh ở siêu thị

Lon bia gần hiện trường

Thi thể của Joanna Yeates, một nữ kiến trúc sư xinh đẹp 25 tuổi, được tìm thấy vào một buổi sáng lạnh giá tháng 9-2011 ở Longwood Lane, Failand, Bristol, cách căn hộ chung cư nơi cô sống chưa đầy 4 km.

Hàng xóm cho biết, Joanna là một cô gái vui tính, hòa đồng và có nhiều chàng trai theo đuổi. Họ kể lại rằng vào những dịp lễ Valentine hay Giáng sinh, các chàng trai vẫn đem hoa đến căn hộ của cô. Tuy nhiên, Joanna vẫn chưa có bạn trai.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là vào đêm 2-9-2011. Đó là khi cô vào một siêu thị gần căn hộ ở Failand để mua mấy thứ đồ lặt vặt. Khám nghiệm pháp y cho thấy Joanna chết vì nghẹt thở, trên cơ thể cô không có vết thương nào lớn mà chỉ có những vết cào xước chứng tỏ nạn nhân đã vùng vẫy quyết liệt khi bị hung thủ khống chế. Khu vực phát hiện xác nạn nhân là một đám cỏ rậm gần một cầu cảng vắng người. Dường như hung thủ đã có ý định phi tang nhưng không hiểu vì lý do gì hắn đã bỏ chạy khỏi hiện trường mà chỉ kịp phủ hai cành cây lớn lên trên.

Gần hiện trường cảnh sát đã tìm thấy một lon bia uống dở, với nhãn mác cho thấy nó được mua từ siêu thị gần nhà nạn nhân. Từ chứng cứ này, thủ phạm đã nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Kẻ si tình tội lỗi

Qua kiểm tra các băng ghi hình an ninh tại siêu thị gần nhà Joanna, khoanh vùng thời gian lần cuối Joanna vào siêu thị, các điều tra viên đã phát hiện một nhân vật đáng ngờ, Vincent Tabak, một kỹ sư máy tính, sống cách siêu thị này gần 10 dặm, một người bạn và cũng là một trong những đối tượng đang theo đuổi Joanna. Trong băng ghi hình, các điều tra viên nhận thấy Vincent luôn giữ một khoảng cách với Joanna khi bám theo cô qua các dãy hàng và đã có lúc anh ta dừng lại mua mấy lon bia, loại bia sau này được xác nhận là trùng với nhãn mác vỏ bia phát hiện ở địa điểm tìm thấy xác nạn nhân.

Những điều tra viên đã bí mật tìm hiểu về Vincent và họ đã phát hiện thêm một tình tiết đáng ngờ. Hắn đã say khướt liên tục suốt mấy ngày kể từ lần cuối người ta nhìn thấy Joanna trong siêu thị. Thậm chí trong một cuộc điện thoại với bạn bè sau đó hắn còn nói lảm nhảm rằng Joanna đáng ra phải yêu hắn thì mới đỡ phí tuổi thanh xuân và rồi mất mạng. Xâu chuỗi các thông tin, cảnh sát đã triệu tập Vincent đến thẩm vấn. Trước các điều tra viên hắn đã quanh co chối cãi nhưng khi được yêu cầu cho lấy mẫu vân tay và ADN để so sánh với các dấu vết tại hiện trường, Vincent đã đổ sụp xuống.

Hắn khai rằng từng bày tỏ tình cảm với Joanna nhiều lần nhưng đều bị lịch sự khước từ. Dù rất thất vọng nhưng hắn muốn đêm đó đến gặp Joanna lần cuối. Tuy nhiên khi gần đến nơi hắn lại e dè vì sợ rằng tiếp tục bị từ chối. Sau nhiều giờ lái xe lòng vòng, hắn quay lại trước khu chung cư và thấy Joanna đang rời xe ô tô đi vào siêu thị. Hắn lập tức bám theo cô và khi Joanna đi vào cầu thang tầng hầm, vô tình là nơi camera an ninh vừa bị hỏng, hắn đã xuất hiện trước mặt cô bày tỏ tình cảm. Joanna bối rối và từ chối. Vincent khai rằng khi đó hắn không còn kiểm soát được bản thân, lao vào ôm chầm lấy cô. Bị mất đà, Joanna ngã đập mặt xuống đất, ngất đi. Vincent vội đưa cô lên xe, lái ra khu cầu cảng bỏ hoang gần đó. Dự định của hắn là đợi cô tỉnh dậy để tiếp tục ngỏ lời.

Mọi thứ đã không như hắn mong đợi. Khi tỉnh dậy, Joanna tỏ ra phẫn nộ và đòi hắn phải đưa cô về nhà ngay lập tức. Con thú trong kẻ si tình trỗi dậy và hắn đã siết cổ Joanna đến chết.