Giết gái mại dâm vì hận mẹ "lăng loàn"

(ANTĐ) - Vì hận mẹ quan hệ “lăng loàn”, Khánh hận những cô gái làm nghề "buôn phấn bán hương" và đã ra tay sát hại dã man 1 cô gái bán dâm sáng 27/6.

Bi kịch mang tên… gia đình

Liên quan đến vụ “vây hãm kẻ giết người tình trong nhà nghỉ” như đã thông tin, chiều 28/6, Đại úy Nguyễn Công Định – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận: Đối tượng Trần Quốc Khánh (SN 1993, ngụ xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) – kẻ sát hại dã man cô gái bán dâm N.T.M.P (SN 1982, ngụ tỉnh Bến Tre) tại nhà nghỉ Thảo Vi (số E8/220 quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) vào sáng 27/6 – đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiếp xúc với PV sau hơn 1 ngày xảy ra vụ án mạng, nghi phạm này đã rơi nước mắt. Khánh kể rằng, cơ sự của ngày hôm nay là xuất phát từ bi kịch mang tên… gia đình diễn ra hơn 4 năm về trước.

Khánh kể, từ nhỏ đến lớn,người thanh niên này sống trong một gia đình nghèo khó nhưng êm ấm ở Bình Định. Khánh là anh cả trong gia đình có 3 anh em, cha làm thợ hồ, mẹ làm công việc nội trợ.

Mọi việc trở thành bi kịch từ năm Khánh học lớp 8. Lúc đó, Khánh 14 tuổi. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, để kiếm thêm đồng ra đồng vào lo cho anh em Khánh ăn học, mẹ của Khánh, đã phải vào tận huyện Bến Lức, tỉnh Long An để làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Trần Quốc Khánh rơi những giọt nước mắt muộn màng
Trần Quốc Khánh rơi những giọt nước mắt muộn màng

Thế nhưng, mỗi khi người mẹ trở về thăm nhà thì anh em Khánh phải chứng kiến những cảnh tượng cãi vã, mâu thuẫn giữa cha mẹ. Khánh kể rằng, “những trận cãi vã đó, cha em cứ luôn miệng chửi mẹ em là gái bán dâm này nọ”.

Khánh kể thêm: “Em không tin mẹ em như thế! Nhưng có vài lần em xuống Bến Lức thăm mẹ thì thấy mẹ có quan hệ tình ái với người đàn ông này, người đàn ông khác. Mẹ còn thẳng thừng chửi mắng em thậm tệ, đuổi em về. Em đau đớn lắm!”.

Rồi cũng trong năm học lớp 8, cha mẹ Khánh chính thức đường ai nấy đi. Anh em Khánh sống lay lắt. Riêng Khánh phải nghỉ học, chuyển về quê ngoại ở tận tỉnh Bình Thuận để chăn bò kiếm sống. Cách đây 3 năm, Khánh vào TP.HCM để lang bạt… giang hồ làm thuê đủ thứ nghề như: phụ hồ, bán shop… kiếm sống.

Nỗi hận chết người

Khánh tâm sự rằng: “Từ khi biết mẹ như thế! Em chán đời, mỗi khi buồn em hay tụ tập bạn bè hút thuốc, nhậu nhẹt và từ khi nào em đâm ra hận những cô gái làm nghề bán dâm”.

Được biết, vào TP.HCM, Khánh thuê trọ, ở chung với một số đồng hương tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Sáng 27/6, nghi phạm này có nhờ một thanh niên tên Phong (đồng hương với Khanh) chở đi huyện Bình Chánh để đòi khoản tiền 1 triệu đồng mà Tư (cũng quê tại Bình Đình) đã mượn Khánh vài tháng trước. Sau đó Khánh và Phong đến 1 quán cà phê ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh ngồi chơi.

Tại đây trong lúc trò chuyện, Phong có nhắc đến chuyện bi kịch gia đình của Khánh trước đây làm Khánh buồn. “Đi làm nhiều nơi, em cũng không bao giờ kể với ai về chuyện gia đình, thế mà hôm ấy anh Phong lại nhắc đến làm em đau đớn” – Khánh giãi bày.

Tàn cuộc, vì có việc nên Phong chở Khánh đến một địa điểm trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh để đón xe buýt về.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận, đứng tần ngần ngay trạm xe buýt khoảng 15 phút, Khánh suy nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện với Phong trước đó vài phút nên nỗi căm hận những cô gái bán dâm trỗi dậy, trong đầu nảy sinh ý định tìm đến một cô gái bán dâm nào đó để trút hận.

Nghĩ là làm, Khánh đến một tiệm tạp hóa gần đó mua 1 con dao Thái Lan và đi bộ trên quốc lộ 50 tìm đến quán cà phê trá hình Thanh Thanh gần đó để… săn mồi.

Biên bản khai báo của Khánh thể hiện, khi vào quán Khánh ngã giá và được chủ quán điều đồng nữ tiếp viên N.T.M.P đi với Khánh đến khách sạn gần đó vui vẻ với giá 200 ngàn đồng. Chị P. lấy xe gắn máy hiệu Air Blade BKS: 52T8-3557 chở Khánh đền nhà nghỉ Thảo Vi như nói trên.

Tại đây khi vừa vào, Khánh đã chặn cửa phòng 103. Khánh kể lại, lúc này chi P. vừa cởi bỏ quần áo, chỉ còn nội y thì bị Khánh rút dao uy hiếp.

Chị P. kêu la nhưng Khánh như con thú điên lao vào đâm 9 – 10 nhát làm cô gái bán dâm gục chết trên giường. Khánh còn xác nhận, sau khi gây án nghi phạm này không có ý định bỏ trốn nên khi bị ông Dũng (chủ nhà nghỉ) phát hiện và khi biết công an bao vây bên ngoài, Khánh đã nhanh chóng buông dao quy hàng.

Được biết, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 con dao Thái Lan bị gãy đôi mà Khánh dùng để gây án.

Vụ án hiện đang được đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.