Giàu tình, giàu nghĩa

ANTĐ - Sao bác tắm lâu vậy, lại còn dội nước ào ào nữa. Bác có biết quá nửa đất nước đang chìm trong khô hạn không, phải biết tiết kiệm chứ.

- Tôi trả tiền thì tôi dùng, mắc mớ gì đến bác.

- Chính cái lối sống trên tiền, phung phí của những người như bác mà tài nguyên nước đang bị cạn kiệt đấy. Phải biết thương và chia sẻ với bà con nông dân chứ.

- Ôi dào, ai có thân thì tự lo, rách việc.

- Mang tiếng là người có học mà bác không bằng bà Nguyễn Thị Hưởn ở Bến Tre. Trong khi giá nước trên thị trường hiện nay là 200 nghìn đồng mỗi khối mà bà vẫn sẵn sàng cho nước. Ai đến xin, bà cụ gần 80 tuổi lại đích thân bơm nước cho họ. Mỗi ngày bà cho mấy chục mét khối nước.

- Chắc bà ấy muốn nổi tiếng, để được lên báo nên làm thế thôi, tôi còn lạ gì.

- Bà ấy không thiển cận như bác nghĩ đâu. Còn ở Lai Vung, Đồng Tháp, có anh Nguyễn Hữu Thế đã đầu tư cả tỷ đồng khoan 4 cái giếng bán nước cho bà con với giá tượng trưng. Không có tấm lòng sao làm thế được.

- Sao họ “dại” thế. Cơ hội làm giàu đến mà bỏ phí thật uổng quá. Phải tôi ấy à…

- Làm giàu ai chẳng ham, nhưng người tử tế cần phải biết đặt chữ tình lên trên hết. Anh Thế bảo: “Mình thương bà con thì bà con sẽ thương lại mình thôi”, nghe mà thấm thía. Chẳng có cái giàu nào bằng giàu tình, giàu nghĩa, được bà con xóm giềng trân trọng, yêu quí đâu bác.